Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Một thời dấu yêu – School Memory” đã đi được nửa chặng đường…

Tạp Chí Giáo Dục

Tiết mục “chào sân” của học sinh Trường Nguyễn Trung TrựcĐêm diễn đánh dấu một phần hai chặng đường chương trình ca nhạc “Một thời dấu yêu – School Memory” đã tưng bừng diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (quận Gò Vấp) vào tối 1-11. Có thể nói, suốt nửa chặng đường qua, chương trình đã thực sự mang đến nhiều niềm vui cho thầy và trò các trường THPT, đồng thời khẳng định được chỗ đứng trong lòng người yêu âm nhạc.

Tập một tuần, vẫn diễn tốt…

Chỉ mất không đầy một tuần để chuẩn bị (trong khi hầu như các trường khác đều đầu tư đến một tháng), phần thể hiện đặc sắc của học trò Trường THPT Nguyễn Trung Trực đã chứng tỏ được rằng thời gian chưa hẳn là yếu tố quyết định.

Trước đêm “Một thời dấu yêu” về trường, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Trung Trực khá bận rộn với chương trình kỷ niệm 140 năm ngày mất của vị anh hùng dân tộc mà ngôi trường này được mang tên, đồng thời kỷ niệm 32 năm thành lập trường. Tiếp đến, thầy trò lại tập trung cho kỳ thi giữa kỳ. Như vậy, tính đến thời điểm khi diễn ra chương trình, thời gian chuẩn bị cho các tiết mục của các bạn học sinh không đến một tuần. Cô Lệ Thủy (trợ lý thanh niên) của trường cho biết: “Vì thời gian gấp rút, trường lên kế hoạch tăng tốc cho các em tập luyện. Hằng ngày, sau giờ học, các em ở lại trường tập đến 8-9 giờ tối. Các tiết mục giao lưu hầu hết đều ra đời từ ý tưởng sáng tạo và nỗ lực tập luyện của học sinh. Đến tận giờ phút duyệt lại lần cuối, vẫn có em nhầm động tác, sai nhạc. Nhưng khi lên biểu diễn, có lẽ nhờ tinh thần phấn khích nên các em thể hiện rất tốt”. Hoàng Anh (lớp 11A7) cũng phấn khởi: “Không hiểu sao ở dưới thấy rất run, vậy mà khi lên sân khấu biểu diễn, bạn nào cũng hào hứng và diễn hết mình”…

Tiết mục “chào sân” của học sinh Trường Nguyễn Trung Trực được đánh giá là rất ấn tượng. Giống những trường khác, đêm “Một thời dấu yêu” Nguyễn Trung Trực cũng mở màn bằng những tiếng reo hò đến vỡ sân của các cổ động viên. Tuy sân trường Nguyễn Trung Trực khá nhỏ, khiến các “khán giả” học sinh không có được một không gian “như ý” để thưởng thức chương trình, nhưng dường như ai cũng rất hân hoan. Với học sinh, còn gì vui hơn khi được xem chính các ca sĩ họ hâm mộ về trường mình biểu diễn. Mới xuất hiện trong cánh gà, ca sĩ Wanbi (Tuấn Anh) đã nhận được những tràng vỗ tay reo hò nồng nhiệt từ các fan hâm mộ. Wanbi không chỉ hát mà còn cùng thầy cô và các em học sinh ôn lại những kỷ niệm tươi đẹp thời cậu học trò này từng sống dưới mái trường Nguyễn Trung Trực. Chàng ca sĩ này thú nhận, thời học sinh cũng từng có những phút “hết mình” với những trò chơi gắn liền tuổi học trò. Wanbi có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cậu học trò nghịch ngợm Wanbi ngày nào bùi ngùi nhớ về hình ảnh cô giáo chủ nhiệm ngày xưa từng là niềm sợ hãi của bao lớp học trò nhưng rồi ai cũng nhận ra, đằng sau sự nghiêm khắc của cô là tình yêu thương hết mực đối với họ. Và những học trò như Wanbi đã trưởng thành lên rất nhiều nhờ tình cảm bao dung và sự nghiêm khắc đó.

Sẽ thêm những bài hát tôn vinh thầy cô

Nhóm An-pha với bốn chàng trai đều là học sinh cũ của trường cũng góp mặt với chương trình bằng ca khúc Kỷ niệm trường xưa. Trường cũ, thầy xưa, học trò cũ lẫn thế hệ học trò đang tiếp bước như cùng được gặp nhau trong từng lời hát. Đội cổ động của trường còn thể hiện được những tình cảm vui tươi, trong sáng, mộc mạc, dễ thương nhưng không kém sôi nổi của lứa tuổi học trò qua ca khúc Nấm lùn di động. Những “cư dân” hiếu khách Trường Nguyễn Trung Trực không chỉ trao tặng ca sĩ nhiều tràng vỗ tay, hoa, nụ hôn mà còn chạy lên sân khấu lau vội những giọt mồ hôi cho ca sĩ.

Nhà báo Nghiêm Minh, Phó ban tổ chức cho biết: “Sau nửa chặng đường, chương trình đã đem lại khá nhiều niềm vui cho học sinh và thầy cô, trong đó đáng quý nhất vẫn là niềm vui hội ngộ thầy trò. Phải công nhận rằng, các trường có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, và qua sự cổ vũ hào hứng, nồng nhiệt của học sinh cho thấy các em rất khát những sân chơi như thế này. Đây là một dịp tốt không chỉ để vui mà qua đó còn góp phần giáo dục học sinh truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc. Sau mỗi đêm diễn, phía ban tổ chức cũng có sự chấn chỉnh kịp thời để chương trình ngày càng hoàn thiện. Sắp tới, chúng tôi sẽ cân đối lại, bổ sung những bài hát nhằm tăng tính tôn vinh thầy cô”.

MÊ TÂM

Bình luận (0)