Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Một thời dấu yêu School Memory” tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Nhiều tình cảm về mái trường…

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong tiết mục “Ngày xưa Hoàng Thị”Đêm thứ hai chương trình ca nhạc “Một thời dấu yêu School Memory” đã diễn ra không kém sôi nổi tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vào tối 19-10. Thầy trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong không chỉ được hòa mình vào không khí sôi động của đêm nhạc mà còn được trầm lắng với những ca khúc ghi dấu thời gian và những kỷ niệm tuổi học trò…

Sau nhiều năm xa cách, cậu học trò cũ hiện giờ là ca sĩ Đức Tuấn đã trở về trường trong bộ trang phục quần tây, áo sơ mi trắng và tại đây, anh như tìm gặp lại chính cái thuở mình từng cắp sách. Chất giọng khỏe khoắn và đầy nhiệt huyết của chàng ca sĩ này đã kéo mọi người tại hội trường vào từng lời hát trong ca khúc Cám ơn mùa thu để rồi sau đó, lòng ai cũng thấy thêm rộn ràng, rạo rực… “Có gió mát dâng tràn bầu trời, và có gió mát dâng ngập lòng người”… Những tà áo dài trắng tha thướt của các cô cậu học trò hồn nhiên trên sân khấu kết hợp cùng ca sĩ Đức Tuấn thể hiện ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị như đưa khán giả trở lại không gian tưởng chừng rất cổ xưa của tuổi học trò. Nơi ấy, có những buổi tan trường ngập ngời áo trắng; có những chút tình học trò vụng dại, thẹn thùng đón đưa; có những lá thư mực tím ngập ngừng không trao được; có những tình cảm thầy trò thương mãi không rời… Phần phụ họa hồn nhiên, trong sáng của học sinh trường này để lại nhiều ấn tượng và xúc cảm hơn cả trong lòng thầy cô và chính các bạn học sinh. Do một trục trặc kỹ thuật nhỏ mà đoạn sau bài hát không được thể hiện trọn vẹn. Nhưng từ sự trục trặc đó, khán giả vô tình được ca sĩ Đức Tuấn “bù” bằng một ca khúc lắng đọng không kém Phượng hồng.Tiết mục “Học sinh hết chiêu”

Không chỉ nghe Đức Tuấn hát, các bạn học sinh vô cùng thích thú khi cùng chàng ca sĩ này quay ngược thời gian, trở lại thời điểm mà anh còn là cậu học trò bé xíu. Mối tình học trò của chàng ca sĩ này được các bạn học sinh “khai thác” cặn kẽ. Ai cũng không khỏi bất ngờ khi chàng ca sĩ này tiết lộ người yêu thuở chung trường của anh vừa mới lên xe hoa. Đức Tuấn còn chia sẻ với các em học sinh kỷ niệm đáng nhớ nhất về một lần anh cùng bạn bè lén giấu cặp táp của thầy khiến thầy không khỏi nổi giận. Anh thổ lộ: “Không sao diễn tả hết cảm giác bồi hồi hạnh phúc vào cái giây phút trở lại ngôi trường dấu yêu này, được gặp lại các thầy cô cũ, những học trò mới và nhìn thấy những nét đổi thay từ chính ngôi trường. Thuở còn là học sinh, mỗi ngày trôi qua dưới ngôi trường này đều để lại trong tôi những kỷ niệm sâu sắc”…

Đây là đêm diễn thứ hai, nhưng các bạn học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã chứng tỏ sự cổ vũ nồng nhiệt không thua kém các fan Trườnng THPT Nguyễn An Ninh trong đêm diễn đầu. Họ cũng nhiệt tình tham gia vào phần biểu diễn của các ca sĩ và đem lại sự sôi động cho các tiết mục. Với chính tiết mục giao lưu của mình (tiết mục tốp ca “Quạt giấy”), các “ca sĩ” học trò đã phối hợp biểu diễn ăn ý và toát lên được những nét hồn nhiên, nhí nhảnh của tuổi học trò.

Sau hai đêm khởi động, chương trình đã tạo được niềm vui trong lòng học sinh và tiếp tục mang niềm vui ấy đến với các em trong thời gian tới. Tối mai (25-10), “Một thời dấu yêu” sẽ đến với học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu.

MÊ TÂM

 

Bình luận (0)