Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Một thời dấu yêu School Memory” tại Trường THPT Phú Nhuận: Xem ca nhạc dưới mưa…

Tạp Chí Giáo Dục

Tối 26-10, mặc dù trời mưa lất phất nhưng vẫn không ngăn được bước chân của đông đảo thầy cô và học sinh Trường THPT Phú Nhuận đến với chương trình Một thời dấu yêu School Memory do Báo Giáo Dục TP.HCM phối hợp với Công ty Openmind tổ chức tại trường. Có thể nói, đây là một đêm văn nghệ thật đáng nhớ bởi khán giả và ca sĩ đã bất chấp trời mưa, hòa chung vào một không khí sôi động, trẻ trung mang đậm tính chất học đường.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm (giữa) nhắc lại những kỷ niệm dưới mái trường Phú Nhuận

Một món quà ý nghĩa

Có mặt tại Trường THPT Phú Nhuận trước giờ chương trình diễn ra, chúng tôi đã ghi nhận được không khí náo nhiệt và hào hứng của các khán giả tuổi học trò. Được biết, đêm diễn này không chỉ đón nhận những cổ động viên là học sinh của Trường Phú Nhuận mà còn có rất đông học sinh của các trường THPT khác đến thưởng thức và ủng hộ cho các ca sĩ mà mình yêu thích. Tất cả chuẩn bị những bó hoa, bong bóng thật dễ thương để “làm quà” cho các tiết mục ấn tượng nhất. Phát biểu khai mạc đêm diễn, ông Tạ Văn Doanh – Tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM, Trưởng ban tổ chức cũng thật sự hào hứng trước không khí này: “Hàng năm, vào mỗi dịp 20-11, toàn xã hội có rất nhiều hoạt động hướng về các thầy cô giáo – những người đi gieo mầm ánh sáng tương lai. Báo Giáo Dục TPHCM cũng hòa cùng những hoạt động này với 5 lần tổ chức thành công chương trình ca nhạc tri ân thầy cô với chủ đề Một thời dấu yêu. Và năm nay, thông qua phiên bản mới của chương trình này, các ca sĩ – nghệ sĩ thành đạt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đã có dịp trở về trường xưa thăm lại thầy cô cũng như cùng các em học sinh ôn lại những kỷ niệm dưới mái trường, nơi đã làm “bệ phóng” cho mình trở thành người có ích cho xã hội…”.

Mỗi đêm diễn tại mỗi trường có những nét đặc trưng và nội dung riêng. Nhưng nhìn chung, sự sôi động và trẻ trung của lứa tuổi học trò dành cho âm nhạc chỉ là một. Cô Nguyễn Thị Là – Phó hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận cho biết: “Với mục đích đầy ý nghĩa như thế nên khi Ban tổ chức chương trình Một thời dấu yêu School Memory đề nghị được thực hiện tại trường, chúng tôi ủng hộ ngay. Có thể nói, đây là một đêm văn nghệ được tổ chức khá quy mô và hoành tráng, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng khiến cho chúng tôi và các em học sinh rất bất ngờ. Mong rằng năm sau, chương trình lại tiếp tục đến với trường để thầy cô chúng tôi cũng như các em học sinh có được những kỷ niệm và cảm xúc thật đáng nhớ…”.

Ca sĩ chính của chương trình Võ Hạ Trâm – giải nhất Tiếng hát truyền hình 2007, thật sự hạnh phúc trước sự ủng hộ của các đàn em mình. Chính tại ngôi trường này đã tạo cho Hạ Trâm nhiều cơ hội để gặt hái được những thành quả như ngày hôm nay. “Dấu son” của Trâm không phai mờ trong tâm trí của thầy cô và các bạn học sinh trong trường chính là giải nhất cuộc thi Tuổi đời mênh mông do Bộ Giáo dục và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, giải Giọng ca nữ xuất sắc nhất trong Liên hoan nhóm ca khúc Chú ve con 2006, Nhóm P.N do Hạ Trâm làm trưởng nhóm cũng đã “rinh” giải nhất trong liên hoan năm ấy… Mới hơn một năm xa trường, nhưng khi trở lại, nhìn thấy trường đã thay đổi với một diện mạo mới, các em học sinh luôn hết mình với việc học và cũng hết mình với các sân chơi âm nhạc, Trâm vô cùng xúc động. Hạ Trâm đã “thay lời muốn nói” bằng ca khúc Quay về thật sôi động với phần minh họa của chính các thành viên trong đội múa của Trường Phú Nhuận. Ca khúc thứ hai Lần đầu của nhạc sĩ Trọng Vũ nói về tình yêu trong sáng tuổi học trò cũng được tán thưởng nhiệt tình.

Song ca Thanh Thảo và Ngô Kiến Huy

Trời mưa thì mặc trời mưa…

Mặc dù mưa không to nhưng cũng đủ làm ướt tất cả các khán giả tuổi học trò ngồi thưởng thức chương trình. Nhưng chính sự sôi động hết mình của các ca sĩ đã làm cho khán giả quên luôn trời đang mưa. Ca sĩ Liêu Anh Tuấn, Ngô Kiến Huy, nhóm La Thăng, nhóm Vina Games … với những ca khúc dance, pop pallad đặc sắc và mới lạ đã “hớp hồn” khán giả. Bất ngờ nhất chính là sự song ca của ca sĩ Thanh Thảo và Ngô Kiến Huy với ca khúc mới Yêu như không yêu đã nhận được những tràng pháo tay thật lớn của khán giả… Mưa vẫn lâm râm, mặc trời mưa, các ca sĩ “thoát” ra khỏi mái che vừa hát vừa giao lưu với khán giả trong mưa. Các khán giả cũng quá cuồng nhiệt, quên cả dù, cả áo mưa đang che giơ tay chào đón các ca sĩ… Bạn Hồng Phúc (học sinh lớp 12A10 – Trường THPT Phú Nhuận) tâm sự: “Với mình, đây là một đêm văn nghệ thật sự ấn tượng, giữa ca sĩ và khán giả không có khoảng cách mà hòa chung với nhau trong một không khí thật trẻ trung, vui tươi. Bản thân mình đi ủng hộ cho chị Hạ Trâm nhưng vẫn hết mình với sự xuất hiện của các ca sĩ khác. Sau một tuần học tập căng thẳng, được tham gia vào sân chơi này, tất cả sự mệt mỏi dường như đã tiêu tan hết…”.

Ngày 1 và 2-11 tới đây, chương trình tiếp tục đến với Trường THPT Nguyễn Trung Trực và Hàn Thuyên, chắc chắn sẽ tiếp tục chinh phục thầy cô và các bạn học sinh với những tiết mục hứa hẹn thật vui nhộn và đặc sắc.

KHÔI NGUYÊN

Bình luận (0)