Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Một thời dấu yêu” tại Trường THPT Hàn Thuyên – Thiếu suôn sẻ nhưng vẫn thành công

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh Trường THPT Hàn Thuyên phối hợp biểu diễn cùng nhóm Mây TrắngTrường THPT Hàn Thuyên là ngôi trường thứ 6 mà hành trình âm nhạc “Một thời dấu yêu – School Memory” đặt chân đến. Nếu như ở những đêm công diễn trước của chương trình, các ca sĩ thường độc diễn trên sân khấu thì những tiết mục của họ trong các đêm diễn sau này luôn có sự tham gia nồng nhiệt của học sinh.

> “Sao teen” với “Một thời dấu yêu – School Memory”

> “Một thời dấu yêu – School Memory” đã đi được nửa chặng đường…

Khoảng 20 tiết mục của các ca sĩ tại Trường THPT Hàn Thuyên đều có sự tham gia hát bè, song ca, nhảy múa phụ họa của các “vũ đoàn” và “ca sĩ” học trò. Chính tinh thần này tạo sự thành công cho các tiết mục. Với học sinh, đây cũng là một cơ hội hiếm có để họ gần gũi và trực tiếp tiếp cận với những thần tượng ca nhạc mà họ hằng ái mộ. Một học sinh thổ lộ: “Còn gì vui bằng khi được xem các ca sĩ trẻ về tận trường biểu diễn. Đến các tụ điểm ca nhạc xem chắc cũng khó mà có được cảm giác thú vị như thế này!”

Ai cũng từng trải qua một thời học sinh với những kỷ niệm nghịch ngợm, đáng nhớ. Ba thành viên của nhóm Mây Trắng đã cùng học trò Trường Hàn Thuyên hòa vào những kỷ niệm hồn nhiên, trong sáng trong ca khúc Góc phố dịu dàng. Thưởng thức tiết mục này, các bạn học sinh như bắt gặp chính mình với những chiều tan học thẹn thùng chờ nhau, chở nhau đi ăn kem, hái từng trái me cho nhau, trao vội những lời yêu đầu đời ngây thơ, vụng dại. Với sự phối hợp phụ họa khá ăn ý của nhóm học sinh Trường Hàn Thuyên, tiết mục đã đem đến cho người xem những xúc cảm nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ca sĩ Tim đến với học trò Hàn Thuyên bằng ca khúc quen thuộc Một vòng trái đất. Học sinh Trường Hàn Thuyên không khỏi tự hào vì một nữ sinh của trường đã song ca rất đạt cùng Tim. Nếu trước đây, các bạn học sinh chỉ thưởng thức ca khúc Cỏ lau, ca khúc đã đem đến giải nhì cho ca sĩ Triệu Lộc trong cuộc thi “Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2008” qua màn hình thì giờ đây họ được trực tiếp nghe và hát cùng anh bài hát này. Không chỉ thế, học sinh Trường Hàn Thuyên cũng đã bộc lộ khả năng âm nhạc khi tiếp tục cùng ca sĩ Triệu Lộc sôi động với ca khúc Rock Sài Gòn.

Chuyến tàu âm nhạc “Một thời dấu yêu” sẽ tiếp tục mang niềm vui đến học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân và THPT Nguyễn Thị Minh Khai trong hai đêm mùng 8 và 9-11.

Tuy đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng nhưng phần dự thi của học sinh Trường THPT Hàn Thuyên cũng không diễn ra suôn sẻ vì liên tục gặp trục trặc kỹ thuật. Phải đến lần thứ ba, các bạn mới thể hiện hoàn chỉnh ca khúc Nấm lùn di động (phần thi chung dành cho tất cả các trường). Tiết mục dự thi do ba nữ sinh biểu diễn cũng phải mất đến lần thứ hai mới thể hiện được do trục trặc trong việc ráp nhạc. Nhưng cũng chính vì xảy ra sự cố, mới thấy hết tinh thần của học sinh Hàn Thuyên. Không chỉ các bạn trên sân khấu lo lắng mà các cổ động viên cũng hồi hộp và cổ vũ hết mình để trấn an các bạn. Có lẽ nhờ sự đoàn kết này mà sau đó họ đã hoàn thành rất tốt phần thi.

Thành công đầu tiên đáng ghi nhận là chương trình “Một thời dấu yêu – School Memory” năm nay diễn với quy mô lớn, quy tụ rất nhiều ca sĩ đang được hâm mộ nhưng qua 6 đêm diễn có thể nhận thấy vấn đề an ninh luôn được đảm bảo. Tinh thần học sinh sôi động, hào hứng nhưng không có em nào quá khích. Sự mến mộ dành cho các ca sĩ đều được thể hiện qua những tràng pháo tay, bó hoa, những bức ảnh lưu niệm gần gũi… Có được điều này nhờ sự nỗ lực rất lớn từ phía ban tổ chức, thầy trò các trường phổ thông. Tại Trường Hàn Thuyên ngay trước khi bắt đầu đêm diễn, thầy Nguyễn Việt Cường (Hiệu trưởng trường) cũng đã dặn dò các lớp học trò thể hiện hết mình thái độ văn minh, lịch sự.

Chia tay Trường Hàn Thuyên, trong người xem vẫn còn đọng mãi hình ảnh những chiếc dù của các bạn học sinh đêm ấy. Những chiếc dù giúp họ che mưa để theo dõi đến tận tiết mục cuối cùng chương trình ca nhạc.

Mê Tâm

Bình luận (0)