Anh Tạ An Bình (đường Phong Phú – quận 8 – TP.HCM): “Dư luận sẽ tẩy chay…”
|
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cùng các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Lữ Đắc Long |
Tôi vốn là một tình nguyện viên, từng tham gia vào rất nhiều chuyến đi từ thiện của các nghệ sĩ (NS). Nhớ lại trước đây, khi phong trào làm từ thiện chưa nở rộ, thỉnh thoảng mới có một vài NS tên tuổi tổ chức hoạt động từ thiện thì tính chất của nó mang ý nghĩa hết sức cao quý, đáng trân trọng. Còn bây giờ, việc làm từ thiện trong giới NS, nhất là các người mẫu, ca sĩ teen đã hình thành nên một trào lưu thời thượng với những lý do, mục đích khác nhau, nhưng công bằng mà nói, nó đã mất đi giá trị thật sự vốn có. Từ thiện “phục vụ quần chúng thì ít mà phục vụ cho bản thân thì nhiều”. Không ít các NS đã lợi dụng công việc từ thiện để “làm trò” trước dư luận, nhẫn tâm lấy nỗi đau của các mảnh đời bất hạnh để PR bản thân, để được dư luận ca ngợi. Theo tôi, tự bản thân mỗi người NS nên biết rõ hành động, công việc mình làm là vì cái tâm thật hay vì lợi ích cá nhân. Những “con sâu làm rầu nồi canh” ấy sớm muộn gì cũng bị dư luận tẩy chay thôi.
Anh Trương Hải (Công ty Nghệ thuật Á Châu – TP.HCM): “Làm động tác giả…”
Trong chương trình ca nhạc gây quỹ cho học sinh nghèo hiếu học được truyền hình trực tiếp tại tỉnh Hậu Giang do công ty của tôi tổ chức, ngôi sao ca nhạc teen N. sau khi trình bày xong hai ca khúc đã cầm chiếc phong bì cát-xê của mình bỏ vào thùng quyên góp. Nhưng thực tế, chiếc phong bì ấy hoàn toàn không có… một đồng, chỉ là một “động tác giả” bởi khi vào hậu trường, ca sĩ này mới ký nhận chiếc phong bì 15 triệu đồng theo hợp đồng rồi vui vẻ ra về. Tuy nhiên, điều mà tôi buồn nhất là sau đó, đọc một bài báo phỏng vấn N., chàng ca sĩ khẳng định đã ủng hộ toàn bộ cát-xê cho chương trình này?!? Hay ngôi sao ca nhạc N.S cũng tuyên bố sau này mất sẽ hiến xác mình cho khoa học. Đây là một việc thiện rất cần thiết nếu như không nghe được thông tin từ chính miệng của anh: “Nói cho đã miệng vậy để có chuyện cho báo chí đưa tin chứ sau này không hiến, ai bắt?”. Theo tôi, việc các NS muốn được tiếng “thơm” mà không mất tiền như thế là rất lố bịch trong mắt của mọi người…
MC Anh Thơ: “Vẫn còn những trái tim chân thành…”
Bên cạnh những chuyến từ thiện hào nhoáng, rầm rộ của các NS thích PR mình thì vẫn có nhiều chuyến từ thiện âm thầm lặng lẽ, nói ít làm nhiều của nhóm NS Việt Trinh, Châu Thanh, Lâm Minh Chi, Kim Cương… Họ không có bất kỳ mục đích riêng nào khác ngoài một chữ tâm lớn lao. Họ đã vượt qua nhiều chặng đường dài, trong các bộ đồ giản dị, hành trang mang theo là những gói quà và trái tim chân thành vì việc thiện mà không cần ai phải tung hô. Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của một NS nổi tiếng khi làm từ thiện, bởi nó có tính tuyên truyền lan rộng ra ngoài cộng đồng. Có một số NS lên báo, dùng danh tiếng của mình kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những mảnh đời, số phận không may mắn… trong xã hội là rất đáng trân trọng. Như việc ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Đức (người còn lại trong cặp song sinh dính liền Việt – Đức) thực hiện MV Vì một thế giới tươi đẹp kêu gọi đóng góp giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều mạnh thường quân trên khắp cả nước. Toàn bộ số tiền thu được từ dự án này vừa được Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Đức trao tặng cho mái ấm Thiện Duyên (huyện Củ Chi – TP.HCM), nơi đang chăm sóc rất nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin vào ngày 4-8 vừa qua.
Ban VHVN
| LTS: Sau bài viết Giới văn nghệ sĩ: Làm từ thiện sao cứ phải PR đăng trên Báo Giáo Dục TP.HCM số 1.175, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ phía độc giả và những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Xin được trích đăng một số ý kiến xoay quanh câu chuyện “từ thiện” này. |


Bình luận (0)