|
Cảnh trong vở Xa thành phố yêu dấu. Ảnh: H.TÀI |
Ba tôi vốn là một cựu thanh niên xung phong (TNXP) nên có nhiều sự đồng cảm khi xem vở kịch Xa thành phố yêu dấu của tác giả Ngọc Linh do Phiêu Linh đạo diễn vừa phát sóng trên kênh HTV9. Còn với các khán giả trẻ như tôi, khi xem vở kịch này cũng rất xúc động. Xa thành phố yêu dấu là câu chuyện về lực lượng TNXP của TP.HCM những năm đầu sau giải phóng. Lúc bấy giờ, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước muốn xây dựng cuộc sống mới cần phải có con người mới, TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có việc thành lập những ngôi trường “Thanh niên xây dựng cuộc sống mới” nhằm tập trung để giáo dục số thanh thiếu niên hư hỏng, trẻ bụi đời, thậm chí lưu manh, trộm cắp, lừa đảo – nói chung là đủ các thành phần phức tạp của xã hội cũ. Một lần nữa, lực lượng TNXP lại tiên phong trong việc giúp những con người lầm lỡ tìm lại cuộc sống mới. Tôi từng được ba – một trong những TNXP đã đảm nhận nhiệm vụ này kể lại rất nhiều chuyện vui buồn thời ấy nên rất đồng cảm với tính xác thực mà đạo diễn dàn dựng. Có thể nói, cuộc chiến với những con người đã từng sống buông thả, không mục đích, không lý tưởng đối với lực lượng TNXP lúc ấy thật vô cùng cam go, thậm chí vẫn còn phải đổ máu. Vở diễn là sự giằng co giữa cái mới cái cũ, giữa cách giáo dục những con người cá biệt này…. Và trên hết, là sự hy sinh của lực lượng TNXP một thời, họ chấp nhận xa thành phố yêu dấu để giúp cho nhiều đối tượng một thời lầm lỡ tìm lại cuộc sống mới với nhiều lý tưởng tốt đẹp. Các diễn viên: NSƯT Công Ninh, NSƯT Mỹ Uyên, NGƯT Diệu Đức, Ngọc Trinh, Tiến Luật, Xuân Thùy, Dũng Nhí, Lê Nam, Minh Trọng, Công Đoan… đã “thổi” hồn vào từng nhân vật khiến vở đầy sức sống. Có thể nói, đây là vở kịch mang tính giáo dục cao cho tuổi trẻ thành phố hôm nay.
HỮU TÀI (Trường CĐ – Phát thanh truyền hình II, TP.HCM)


Bình luận (0)