Sự khôn ngoan của Mourinho cùng màn trình diễn ấn tượng nơi Terry và các đồng đội đã giúp Chelsea khuất phục kình địch Tottenham 2-0 để bước lên bục vinh quang ở Wembley.
Không có sự phục vụ của Matic vì án treo giò, HLV Mourinho gây bất ngờ khi xếp Zouma đá tiền vệ phòng ngự cùng Ramires. Trong khung gỗ, Cech được bắt chính chứ không phải Courtois.
|
Thắng thuyết phục, Chelsea xứng đáng lên ngôi vương |
Những phút đầu trận, Chelsea cố gắng tràn lên đánh đòn phủ đầu. Ivanovic có cơ hội đánh đầu cận thành nhưng đi chệch khung gỗ.
Cũng không phải dạng vừa, Tottenham lập tức đưa ra câu trả lời đanh thép. Bắt nguồn từ quả đá phạt có khoảng cách hơn 20m, Eriksen cứa lòng kỹ thuật trúng xà ngang.
Phút 13, Chelsea phản công nhanh với Diego Costa dẫn bóng ở biên trái rồi trả ngược để Hazard dứt điểm tuyến hai. May cho Tottenham là bóng đi thiếu chính xác.
Đến giữa hiệp một, trận chung kết dần nóng lên với những pha va chạm quyết liệt giữa Diego Costa và hậu vệ Spurs. Không dưới ba lần trọng tài phải cắt còi để nhắc nhở cầu thủ đôi bên.
Lúc này, cục diện diễn ra khá cân bằng khi hai đội thu quân về đảm bảo sự an toàn từ ngay khu vực giữa sân.
|
Lloris bất lực trước cú dứt điểm của Terry |
Phút 36, Eriksen thử vận may từ góc hẹp nhưng Cech đã ôm gọn. Tưởng như hiệp một sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì đội trưởng Chelsea – John Terry bất ngờ lên tiếng.
Xuất phát từ tình huống đá phạt bên cánh phải của Willian, Terry chớp thời cơ nhanh bắt volley xuyên qua rừng chân ghi bàn mở tỉ số.
Bước sang hiệp hai, Mourinho yêu cầu các học trò đá phòng ngự phản công. Chính vì thế, dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Tottenham gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào cầu môn Petr Cech.
Thế trận giúp Chelsea có những cơ hội phản công sắc lẹm. Phút 56, Diego Costa lẻn vào khu cấm địa, rồi dứt điểm góc hẹp, bóng khẽ chạm chân Kyle Walker đổi hướng bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của Lloris.
|
Diego Costa làm tung mành lưới Lloris lần thứ hai |
Xuống tinh thần thấy rõ, các học trò HLV Pochettino thi đấu thiếu gắn kết. Trái lại, Chelsea chơi thong dong nhưng vẫn gây nguy hiểm cho cầu môn Tottenham.
Phút 64, Hazard đập nhả ăn ý với Willian rồi cứa lòng cực kỳ kỹ thuật. May cho Spurs là bóng đi sạt cột gang tấc.
Cuối trận, Tottenham mới cố gắng vùng lên. Họ dồn ép Chelsea vào thế phòng ngự nhưng lại thiếu những pha phối hợp sắc sảo để xuyên thủng hàng thủ áo xanh.
Phút 87, Harry Kane đã có pha đột phá xuất thần, nhưng cú ra chân dứt điểm lại bị Terry lao về truy cản ngay trước mũi giày.
Chơi hợp lý và biết tận tụng triệt để cơ hội, Chelsea xứng đáng bước lên bục vinh quang Capital One Cup với chiến thắng 2-0 trong trận chung kết.
Đội hình ra sân:
Chelsea: Cech, Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta, Ramires, Cahill, Fabregas, Willian, Costa, Hazard.
Tottenham Hotspur: Lloris, Walker, Dier, Vertonghen, Rose, Bentaleb, Mason, Chadli, Eriksen, Townsend, Kane.
Bàn thắng: Terry 45, Diego Costa 56.
T.A (theo vietnamnet)




Bình luận (0)