Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Mourinho chi món tiền kỷ lục đánh bắt “cá lớn”

Tạp Chí Giáo Dục

Chelsea sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng hậu vệ người Anh, khi định dốc hầu bao 34 triệu bảng chiêu mộ tài năng trẻ John Stones của Everton.
Trong bối cảnh cả John Terry lẫn Gary Cahill đều bước qua tuổi tam tuần, HLV Mourinho đang rất cần một luồng gió mới dưới hàng phòng ngự, trẻ trung và giàu khát vọng.
Sau khi sàng lọc nhiều mục tiêu, chiến lược gia người Bồ đã nhắm đến John Stones, trung vệ 21 tuổi đang lên như diều gặp gió trong màu áo Everton.
Mourinho, Chelsea, Costa
Mourinho rất muốn có sự phục vụ của Stones
Lãnh đạo The Blues lập tức có hành động cụ thể, gửi liên tiếp hai lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng và 26 triệu bảng đến sân Goodison Park nhưng đều bị từ chối.
Phía Everton tỏ ra khá cứng rắn với tuyên bố, sẽ không bán Stones ở kỳ chuyển nhượng hè này. Mặc dù vậy, điều đó không làm giảm đi sự quyết tâm của Mourinho và các cộng sự.
Sắp tới, họ sẽ đặt lên bàn thương lượng 34 triệu bảng (số tiền kỷ lục dành cho một hậu vệ người Anh), nhằm thuyết phục Everton nhượng lại Stones.
Không những vậy, Chelsea còn thòng thêm điều khoản, sau khi mùa đứt, họ sẽ cho phép Stones thi đấu thêm một mùa giải nữa tại sân Goodison Park dưới dạng cho mượn.
Chưa rõ phản ứng của Everton khi đó ra sao, nhưng ngay từ lúc này, có vẻ Stones đã "xiêu lòng" trước lời mời gọi từ Mourinho.
Trung vệ tuyển Anh muốn được nói chuyện với phía Chelsea về tương lai và những kế hoạch mà "người đặc biệt" vạch ra dành cho mình.
Anh Tuấn (theo vietnamnet)

Bình luận (0)