Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Mourinho được tha bổng, xứ Catalan nổi giận

Tạp Chí Giáo Dục

Chủ tịch và phát ngôn viên của Barca đều lên tiếng phản đối quyết định xóa án phạt của LĐBĐ Tây Ban Nha với HLV Jose Mourinho.
Ở mùa giải trước, HLV Jose Mourinho đã phải lĩnh án phạt cấm chỉ đạo 2 trận do hành vi chọc tay vào mắt trợ lý Tito Vilanova của Barca trong trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha 2011. Vilanova cũng bị cấm chỉ đạo 1 trận do trả đũa đánh vào đầu Mourinho.
Điều này đồng nghĩa với việc Mourinho sẽ vắng mặt trong cả 2 trận tranh Siêu Cúp TBN năm nay trong khi Vilanova không được chỉ đạo trận lượt đi. Tuy vậy, người đứng đầu LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) là chủ tịch Angel Maria Villar đã quyết định xóa án phạt cho tất cả các bên liên quan. Tức là Mourinho, Vilanova và các cầu thủ như David Villa, Mesut Ozil hay Marcelo hoàn toàn có thể góp mặt trong các trận tranh Siêu Cup TBN sắp tới thay vì phải ngồi ngoài.
Quyết định này của RFEF ngay lập tức nhận được phản ứng khá quyết liệt từ phía Barca. Chủ tịch Joan Laporta và phát ngôn viên, Toni Freixa đều lên tiếng khẳng định đó là sự thiếu công bằng trong bóng đá.
“Rõ ràng Mourinho là người tấn công. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lời xin lỗi thôi sao. Chúng ta phải tôn trọng những điều luật. Đó là hành động có chủ ý của Mourinho. Ông ta gây sự từ phía sau. Đó rõ ràng là một hành động lố bịch và sai trái”, Joan Laporta công kích phán quyết của LĐBĐ TBN.
“Chỉ Mourinho mới xứng đáng bị phạt bởi phản ứng của Tito là hết sức bình thường. Khi bạn bị ai đó tấn công từ phía sau, bạn sẽ hiểu”, Chủ tịch Barca nói thêm.
"Quyết định của Liên đoàn không chỉ chuyển kẻ châm ngòi cuộc chiến về phía vô tội mà còn phát đi thông điệp rằng ông ta (Mourinho) có thể tiếp tục làm vậy mà không lo bị trừng phạt. Đây là một hành động rất xấu trong bóng đá. Những kẻ châm ngòi cuộc chiến không bị trừng phạt”, phát ngôn viên của Barcelona, Toni Freixa nói.
Cuối mùa giải vừa qua, Tito Vilanova đã lên nắm quyền HLV Barca thay thế Pep Guardiola. Hai trận tranh Siêu Cup 2012 sẽ là những trận đấu chính thức đầu tiên của ông trên cương vị thuyền trưởng đội bóng xứ Catalan.
Hoàng Ngọc (theo bongdaso)

Bình luận (0)