Sáu tuần sau khi ngồi lên chiếc ghế nóng ở Old Trafford, David Moyes có được danh hiệu đầu tiên. Ông đã dành tặng nó cho người tiền nhiệm đáng kính Sir Alex Ferguson.
David Moyes phải tiếp quản núi công việc khổng lồ mà "ông già gân" để lại với áp lực không hề nhỏ. Mục tiêu M.U mùa tới chính là bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng.
|
David Moyes dành tặng danh hiệu cho Sir Alex |
Rất nhiều ánh mắt hoài nghi hướng về phía thầy trò David Moyes, khi họ chỉ thắng được 2 trên tổng số 7 trận giao hữu trước mùa.
Nhưng rồi, mọi ngờ vực nhanh chóng bị dẹp qua một bên, khi đội bóng thành Manchester vừa có màn trình diễn thuyết phục, đánh bại Wigan 2-0 để đăng quang Community Shield.
Khi được hỏi về cảm nhận trong lần đầu tiên giương cúp cùng M.U, Moyes cho biết: "Danh hiệu này xứng đáng thuộc về Sir Alex. Đây chính là đội bóng của ông đã đăng quang Premier League mùa trước và tôi chỉ chịu trách nhiệm về chúng.
Tôi nợ Sir Alex một lời cảm ơn, vì ông đã đặt tôi vào vị trí này. Ở thời điểm hiện tại, Quỷ đỏ vẫn nguyên vẹn đội hình vô địch mùa trước và tôi đang cố gắng kế thừa, phát huy.
Nhìn chung, màn trình diễn toàn đội trên sân Wembley khá tốt. Có thời điểm, Wigan tạo ra nhiều khó khăn với lối chơi áp sát thiên về thể lực. Mặc dù vậy, công bằng mà nói thì họ không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm.
M.U đã tổ chức phòng ngự từ xa khá kỷ luật và kín kẽ. Thế nên, các chân sút Wigan không có nhiều khoảng trống để vẫy vùng."
Duy nhất một điểm tiêu cực với M.U sau trận siêu cúp nước Anh là chấn thương gân kheo của Rafael da Silva. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, hậu vệ cánh phải người Brazil sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng.
Anh Tuấn (theo vietnamnet)


Bình luận (0)