Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

MTV Movie Awards nên được trao Mâm Xôi Vàng’

Tạp Chí Giáo Dục

Ít ngôi sao, chất lượng giải thưởng đi xuống, nhiều trò đùa ‘người lớn’, lễ trao giải điện ảnh dành cho giới trẻ của kênh âm nhạc MTV năm nay bị đề xuất trao Mâm Xôi Vàng dành cho Chương trình tệ nhất.

Jennifer Borun, tổng biên tập tạp chí âm nhạc Rock World Magazine, viết trong bài bình luận đăng trên Examiner: “Tôi đã tới dự và theo dõi MTV Movie Awards từ khi còn là một thiếu niên. Và dù lễ trao giải vẫn thường không có kịch bản và khó đoán trước, nhưng đêm trao giải năm nay theo tôi là nhàm chán nhất”. MTV Movie Awards lần đầu được tổ chức năm 1992, đến nay đã tròn 19 tuổi.

Theo nhà phê bình này, điểm sáng duy nhất của đêm trao giải là màn biểu diễn của ban nhạc The Foo Fighters vào lúc mở đầu. Sau đó, đêm trao giải như trở thành sân khấu tôn vinh dàn diễn viên của Twilight. “Có vẻ như điều này chứng minh phần lớn những người tham gia bầu chọn giải thưởng đều xấp xỉ tuổi 15”, bà viết.

Lễ trao giải bị ví như "đêm tôn vinh dàn sao của Twilight" nhưng lại không có ngôi sao nào tỏa sáng thực sự. Ảnh: AP.

“Tối hôm đó (5/6), có vẻ như chẳng có ai muốn ở đó và chẳng có ai quan tâm việc họ ở đó làm gì. Bởi bình thường nếu xảy ra những vấn đề ngoài ý muốn, các diễn viên hay nhà sản xuất sẽ nỗ lực làm gì đó để chữa cháy. Nhưng đây thì không. Các ngôi sao cứ thơ thẩn trên sân khấu một cách vô định. Hình như có một đám mây bao phủ sân khấu, bởi năm nay tôi không thấy một sự tỏa sáng nào thực sự nổi bật”.

Tại MTV Movie Awards năm nay, số lượng ngôi sao dự giải đã giảm nhiều so với năm ngoái. Thông thường, vào giờ nghỉ, đài truyền hình sẽ chiếu toàn cảnh hội trường để người hâm mộ có thể chiêm ngưỡng những ngôi sao đang ngồi ở dưới khán giả, nhưng năm nay, người ta lại chiếu những khoảnh khắc trong các lễ trao giải trước, để không phô bày sự thiếu vắng ngôi sao của năm nay. Theo Reuters, lượng khán giả theo dõi chương trình qua truyền hình năm nay cũng giảm so với năm ngoái, từ 4,6 triệu người giảm còn 4,5 triệu người.

Robert Pattinson là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong đêm trao giải, không chỉ vì anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc và bộ phim Esclipse do anh đóng đại thắng tại giải thưởng. Robert còn được nhắc đến như một ví dụ điển hình khi các báo nhận xét về mức độ “người lớn” của lễ trao giải năm nay khi phần lớn các ngôi sao lẫn MC trên sân khấu (đều đã thành niên) liên tục đùa cợt về chủ đề tình dục và làm những hành động không hợp mắt trẻ nhỏ.

Diễn viên 18 tuổi Selena Gomez xấu hổ khi bị MC Jason Sudeikis trêu ghẹo về chuyện hôn cậu bạn trai 16 tuổi Justin Bieber. Ảnh: MTV.

Ví dụ là việc đôi bạn diễn Justin Timberlake – Mila Kunis tỉnh bơ “hành động khiếm nhã” với nhau và hoàn toàn có sự đồng tình của đối phương trên sân khấu. Còn riêng Robert Pattinson cũng có hai “thành tích” đáng kể là nụ hôn say đắm với bạn diễn Taylor Lautner và nói tục (sử dụng từ lóng bắt đầu bằng chữ “F”) khi nói chuyện với Reese Witherspoon, lúc cô nhận giải Thành tựu trọn đời.

Có vẻ như Tom Felton, diễn viên nhận giải Nhân vật phản diện hay nhất cho vai Draco Malfoy trong Harry Potter, là người duy nhất nói thật lòng khi phát biểu lúc nhận giải: “Giải thưởng này trông sẽ rất tuyệt khi được để trong nhà vệ sinh của tôi”.

Nhiều người cho rằng, phim ảnh vốn không phải đối tượng chính của MTV và có vẻ như MTV đang cố đưa giải thưởng này trở thành một sự kiện quan trọng trong số các chương trình giải trí hàng năm của họ. Nhưng việc này có vẻ miễn cưỡng và không được tự nhiên lắm.

Jennifer Borun viết: “MTV Movie Awards nên được trao Mâm Xôi Vàng cho Chương trình tệ nhất năm. Tôi nhớ lại nhiều năm trước khi MTV thực sự là Music Television, là một kênh dành riêng cho âm nhạc. Ước gì các đạo diễn và nhà sản xuất của MTV hiểu được mong muốn này”.

Tom Felton, ngôi sao của Harry Potter, cho biết giải thưởng sẽ được anh trưng bày trong nhà vệ sinh. Ảnh: AP.

Nhân tiện nói đến giải Mâm Xôi Vàng, có vẻ như gu đề cử và trao giải của MTV Movie Awards và Mâm Xôi Vàng (Golden Raspberry hay Razzie) đang ngày càng xích lại gần nhau. Danh sách đề cử cũng có nhiều cái tên giống nhau, chỉ khác ở chỗ một giải là “Hay nhất” còn một giải là “Tệ nhất”.

Kristen Stewart và Robert Pattinson từng được đề cử Diễn viên tệ nhất hay Đôi tình nhân tệ nhất ở Mâm Xôi Vàng, nhưng lại là thường xuyên được vinh danh ở MTV Movie Awards. Kristen và Robert, mỗi người đã hai lần được MTV trao giải Diễn viên xuất sắc (năm nay và năm 2010).

Theo Examiner, vé của đêm trao giải không được bán riêng mà được bán tại các rạp chiếu phim vào những ngày giờ nhất định. Ban tổ chức quả quyết những tấm vé này rất giá trị và không thể thay thế nếu làm mất, vì thế ai có vé nên giữ thật cẩn thận. Tuy nhiên, chỉ sau đợt bán đầu tiên, vé bắt đầu được rao bán ào ạt trên Ebay, Stub Hub và Craigslist với giá gấp 6 lần giá gốc. “Tôi không chắc có ai mua với mức giá đó không, nhưng nếu có người mua, chắc chắn họ sẽ thất vọng vì một khoản đầu tư không đáng”, Borun kết luận.

Hạ Huyền (Theo VNE)

Bình luận (0)