Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

MU – Hulll: Quỷ gào hơn hổ gầm!

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

“Tiếng gầm” của Hull City đã khiến khá nhiều đội bóng sợ hãi kể từ đầu mùa giải. Nhưng có lẽ tối nay, sau trận đối đầu với Chelsea, lại một lần nữa “những chú hổ” sẽ im tiếng ở Old Trafford – “lãnh địa” của bầy “Quỷ đỏ”. Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

> Trước vòng 11 Premier League: Chân lý của kẻ mạnh

Hull City (giữa) đã biết thế nào là sức mạnh của ông lớn trong trận gặp Chelsea…
Mặc dù đã chơi rất ấn tượng và khiến rất nhiều người bất ngờ kể từ đầu mùa bóng đến nay, nhưng đến lúc này, có lẽ Hull City sẽ phải trở về với vị trí đích thực của mình, của một “cơn gió lạ” rồi cũng đến lúc phải suy yếu. Thật ra họ đã “suy yếu” cách đây vài ngày khi tiếp các cầu thủ Chelsea trên sân nhà. Dù cho đã rất quyết tâm nhưng Phil Brown và các học trò vẫn không thể tránh được trận thua đậm thứ hai (sau trận thua 0-5 trước Wigan) mà họ phải chịu kể từ đầu giải, 0-3 trước một The Blues ở một đẳng cấp khác hẳn so với những Fulham, West Brom mà họ đã giành thắng lợi ở những vòng đấu trước. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Hull City đã lộ rõ những điểm yếu khi đội hình không có nhiều ngôi sao của mình phải đối mặt với những “ông sao lớn” bên phía đội khách.

Mặc dù vậy, Hull City cũng vẫn rất đáng khen với những gì họ “thổi” vào giải ngoại hạng Anh thời gian qua. Với 20 điểm sau 10 vòng đấu và xếp ở vị trí thứ 5, trên cả những nhà ĐKVĐ Manchester United, họ xứng đáng là đội bóng mới lên hạng có màn khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử giải đấu số một nước Anh từ trước đến nay. Dưới bàn tay “nhào nặn” của Phil Brown, The Tigers mặc dù không có những cá nhân thật sự khiến người các đội bóng khác sẵn sàng bỏ ra những số tiền lớn để mời gọi, nhưng bù lại, họ có được một sự kết dính rất tốt, và đặc biệt là rất ít khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn mà họ tạo ra. Ngoài ra, yếu tố may mắn của rất hay xuất hiện trong những trận đấu của đội chủ sân KC.

...giờ đây họ sẽ được biết thêm sức mạnh của những nhà ĐKVĐ
Sau khi “nếm mùi” trước Chelsea, tối nay, Hull City sẽ có dịp đọ sức với Manchester United, đội bóng đã đăng quang ngôi vô địch ở mùa giải năm ngoái và đang lấy lại hình ảnh của mình sau khi có một sự khởi đầu không như ý. Kể từ trận thua Liverpool đến nay, MU chưa từng phải chịu một thất bại nào. Họ hòa 2 trận trước Chelsea và Everton, còn lại là toàn thắng. Với hai điểm ít hơn Hull City và còn một trận chưa đấu, các học trò của HLV Alex Ferguson hoàn toàn tự tin trước cuộc đối đầu này, một chiến thắng sẽ giúp họ vượt qua “bậc đàn em” quá… ngạo mạn kể từ đầu giải đến nay. Điều đó không quá khó đặc biệt khi MU sẽ được chơi bóng trên sân nhà Old Trafford.

Berbatov đã bắt nhịp với lối chơi của “Quỷ đỏ”, Rooney liên tục ghi bàn, Ronaldo đã lấy lại thói quen “nổ súng” dù chưa có được 100% sức khỏe sau ca phẫu thuật mắt cá hồi mùa hè. Carrick đã trở lại để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của MU. Tất cả những điều đó đã khiến Sir Alex có đầy đủ lí do để mang về một chiến thắng nữa cho MU trên sân nhà trong mùa bóng năm nay. Mặc dù ông không có sự phục vụ của West Brown sau chấn thương trong trận gặp West Ham, nhưng một Rafael Da Silva đang chơi cực kì ấn tượng bên hành lang phải đã khiến nhiều người nghĩ đến một tương lai tươi sáng cho cầu thủ này trong màu áo MU. Nhanh nhẹn, kĩ thuật, tốc độ và tự tin là những điểm mạnh rất đáng chú ý ở cầu thủ này.

Rafael (áo đỏ) đã khiến Sir Alex thực sự yên tâm về một người thay thế hoàn hảo cho Gary Neville
Chưa một ln gp nhau trong lch s gii ngoi hng, MU và Hull City chưa có kinh nghiệm gì v li chơi của nhau. Điu này có li cho đi khách trong trn đu này, vì h s được chơi với mt tâm lí thoi mái. Tuy nhiên, vi bn lĩnh ca nhng người đã lên ngôi trong hai năm liên tiếp va qua, Manchester United s không d dàng đ cho mt đi bóng mi lên hng gây bt ng Old Trafford. Nhiu kh năng s li có mt trn đu vi t s tương đối cao ging như những gì Chelsea đã làm trước đó vi Hull City.

Dự đoán: MU thng 3-0

Đội hình d kiến:

MU: Van der Sar, Ferdinand, Vidic, Evra, Rafael, Carrick, Giggs, Nani, Ronaldo, Rooney, Berbatov.

Hull City: Myhill, Zayatte, Turner, Dawson, McShane, Boateng, Garcia, Geovanni, Marney, Cousin, King.

Phúc Hưởng (theo bongda24h)

Bình luận (0)