Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mụ mị vì phim sex, cậu trai 14 tuổi hiếp bé gái 7 tuổi

Tạp Chí Giáo Dục

Đầu óc mộng mị với những cảnh nóng sau khi xem phim sex về, Hà thử diễn lại điều đó với cô bé hàng xóm mới 7 tuổi, không ngờ cậu em trai nạn nhân nhìn thấy về mách bố mẹ.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 30/10/2010 tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội. Nạn nhân bị xâm hại tình dục là L, một bé gái mới 7 tuổi còn kẻ hãm hại cô bé là Phan Văn Hà, nhà sát vách với gia đình cô bé.
Chiều qua, 27/4, TAND thành phố Hà Nội đã đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm. Cả gia đình nạn nhân và phía bị cáo đều có mặt đầy đủ ở phòng xử án nhưng tất cả đều im lặng. Cô bé 7 tuổi cũng được bố mẹ cho tới dự nhưng còn quá nhỏ để hiểu những việc đã xảy ra với mình gần một năm trước đó nên cứ tung tăng chơi đùa, nói cười vui vẻ trong khi bố mẹ em bồn chồn, gắng theo dõi sát phiên xử kẻ đã hại đời con gái mình.
Hà gày gò trong bộ quần áo phạm nhân, phía sau là dáng lam lũ của bố mẹ.
Ở một góc của tòa án, bố mẹ bị cáo cũng lặng lẽ. Người đàn ông tóc đã muối tiêu, dáng khắc khổ ngồi thu lu bên người vợ lam lũ. Cả hai ông bà muối mặt tới tham dự buổi xét xử con trai vì tội danh hiếp dâm.
Theo truy tố, vào chiều ngày 30/10/2010, Lam và cậu em trai 5 tuổi, sang nhà Hà chơi, không ngờ bị kẻ này đưa lên giường "yêu" ngay trước mặt em trai của nạn nhân. Ngay tối hôm đó, cậu bé về kể với bố mẹ và Hà bị bắt giữ, lúc đó mới hơn 14 tuổi. Do hành vi đặc biệt nghiêm trọng nên dù đang tuổi vị thành niên song Hà vẫn bị truy tố. Đứng trước vành móng ngựa, trông Hà còm cõi, lọt thỏm trong chiếc áo của trại tạm giam.
Hà lý nhí khai nhận lại hành vi đã gây ra và cho rằng trước khi gây án một ngày, Hà ở nhà một mình đã mở phim người lớn để xem. Trong khi đầu óc còn mụ mị về những hình ảnh ân ái thì cô bé hàng xóm sang chơi khiến anh ta không còn suy nghĩ được gì khác.
Có mặt tại Tòa, bố bị cáo cho biết, do hoàn cảnh gia đình vất vả, nên hai vợ chồng tối mặt tối mày đi làm thuê, cuốc mướn nên việc dạy dỗ con cái có phần lơ là. Còn nhỏ tuổi, bố mẹ suốt ngày bươn bải nên Hà có nhiều thời gian ở nhà một mình, cũng vì nghe các anh lớn thì thầm chuyện người lớn mà nảy sinh suy nghĩ đen tối.
Khi nghe phía gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 40 triệu đồng, vợ chồng ông như co rúm lại. Đó là khoản tiền lớn với gia đình ông và khó có khả năng xoay sở cho được. Con ông gây ra tội lỗi, làm bậc cha mẹ, ông không chối từ việc bồi thường nhưng với số tiền này, ông cho biết suốt đời cấy cày, làm thuê cũng không có.
Phiên tòa diễn ra nhanh chóng. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị từ 5 đến 7 năm tù giam. Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Hà 4 năm tù, dưới khung hình phạt.
Theo Phong Anh – Đất Việt

 

 

Bình luận (0)