Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

MU “sống” nhờ “hơi thở” của Smalling

Tạp Chí Giáo Dục

Smalling được ra sân nhờ Jones bị chấn thương sớm, tuy nhiên điều chẳng ai ngờ được đã xảy ra khi hậu vệ người Anh lập một cú đúp cho đội bóng thành Manchester. Chính các bàn thắng của Smalling đã mở toang ra chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà trước Burnley.
Trận lượt đi, MU đã bị Burnley cầm hòa không bàn thắng. Những tưởng trận lượt về này, thầy trò Van Gaal sẽ “làm gỏi” đối thủ, nhưng trên thực tế các cầu thủ chủ sân Old Trafford có một trận đấu không dễ dàng. Họ chủ động dâng cao tấn công sau tiếng còi khai cuộc nhưng chơi rất vô hồn, phút thứ 6 Jones gặp chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Smalling.

Smalling chơi hậu vệ khá dở nhưng lại giỏi ghi bàn ở trận này

Chỉ hai phút có mặt trên sân Smalling đã giúp đội chủ nhà khai thông bế tắc. Thế dẫn bàn chỉ tồn tại được có 6 phút sau khi Ings gỡ hòa cho đội khách. Tiếp theo đó là giai đoạn vô cùng khó khăn của MU, tuyến tiền vệ của họ không thể đảm bảo khả năng phòng ngự từ xa khiến cho các đợt lên bóng của Burnley dễ dàng tiếp cận khung thành của De Gea. Nếu không có tài năng xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha và chút ít may mắn thì mành lưới của MU đã bị rung lên thêm.
Khi MU vẫn đang vô cùng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương thì Smalling lại làm thay công việc của một tiền đạo. Anh đã ghi bàn ở phút bù giờ cuối hiệp một để giúp MU vượt lên. Chính bàn thắng này đã cởi trói tinh thần của đội chủ nhà, giúp họ vững tâm hơn trong khi thi đấu hiệp hai. Đến giữa hiệp, Di Maria mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà và Van Persie đã ấn định chiến thắng 3-1. 
So với đội hình MU hòa với West Ham tại Upton Park vào cuối tuần qua, Van Gaal khiến nhiều người phải thực sự ngạc nhiên khi ông gần như giữ nguyên đội hình xuất phát. Chỉ có ba sự thay đổi trong đội hình của MU và đều nằm ở hàng thủ. Do Shaw bị treo giò nên Rojo chuyển ra đá trái, Evans được ra sân đá cặp trung vệ với Jones. McNair thay thế vị trí của Valencia ở bên cánh phải, còn nguyên từ hàng tiền vệ đổ lên vẫn là những gương mặt cũ, những con người đã vô cùng gây thất vọng.
MU dâng cao đội hình tấn công, nhưng họ không thể dồn ép được Burnley. Đội khách chơi rất tự tin và dù cầm ít bóng hơn nhưng họ lại là đội sút tốt hơn hẳn chủ nhà. Phút thứ 5, Jones rời sân nhường chỗ cho Smalling, thật bất ngờ khi người gây ra khó khăn đầu tiên cho đội khách lại là một hậu vệ, có bóng từ khoảng cách chừng 25m, McNair tự tin tung ra cú dứt điểm căng khiến Heaton buộc phải đấm bóng ra ngoài.
Chỉ 22 giây có mặt trên sân Smalling đã đặt dấu ấn, từ quả phạt góc bên trái. Sau khi hai cầu thủ MU đánh đầu, bóng đến vừa tầm lao vào của Smalling ở gần cột dọc trái. Cầu thủ này đã bật cao rất mạnh mẽ đè bật hậu vệ đối phương để đánh đầu đưa bóng bay về góc phải cầu môn. Pha dứt điểm của Smalling quá hiểm khiến Heaton phải vào lưới nhặt bóng.
Hai phút sau khi bị thủng lưới, đội khách có pha tấn công chồng biên trái rất nhanh gọn, Ings chuyền dài cho Kightly băng xuống nhận bóng ở bên trái rồi xâm nhập vòng cấm địa. Cú bứt tốc của Kightly đã bỏ lại McNair và anh thoải mái đối mặt với De Gea, tiếc rằng cú dứt điểm của anh chưa đủ độ khó để hạ gục thủ thành người Tây Ban Nha.

Sau Jones đến lượt Blind phải rời sân do chấn thương 

Đến phút 12, Trippier băng xuống mạnh mẽ ở bên phải như chốn không người rồi tạt bóng vào trong cho Ings bay người đánh đầu cách cầu môn chừng 5m, De Gea đã chẳng còn cơ hội cản phá trong tình huống này. Tỉ số được gỡ hòa 1-1. Trong bàn thua của đội chủ nhà, phần lỗi chính thuộc về hàng tiền vệ khi họ không hỗ trợ được hàng thủ ngăn chặn đối phương xuống bóng nhanh. 
MU tiếp tục gặp khó khăn trong các đường lên bóng đơn giản của đội khách, rất may trong khung gỗ De Gea chơi rất bản lĩnh, anh có ít nhất hai tình huống cứu thua rõ nét cho MU trong những phút tiếp sau đó, đều là các tình huống đối mặt ở cự ly gần. Tấn công vô cùng bế tắc khiến MU trở nên nhạt nhẽo, tuy nhiên Smalling đã giúp khán giả tại Old Trafford tỉnh ngủ ở phút 45+2.
Từ quả phạt góc phải, cũng vẫn là ở vị trí gần cột dọc trái, lần này Smalling đè bật đối thủ để đánh đầu vào góc gần. Pha đánh đầu trực tiếp từ quả phạt ở chấm phạt góc đã dễ dàng được chuyển hóa thành bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1. Bàn thắng của Smalling giống như chiếc phao cho MU khi đội bóng này đang dần chìm.
Vừa bước vào hiệp hai được hai phút, đội khách lại xé toang cánh trái của MU. Boyd băng xuống thoải mái bên phải nhận bóng rồi xâm nhập vòng cấm địa, cú căng ngang của anh đi qua hai cầu thủ của MU và chính Smalling đã phá hụt bóng để cho Ings đối mặt với De Gea ở cự ly chừng 5m, cầu thủ này có phần bất ngờ nên đỡ bóng không tốt và cú dứt điểm với của anh đưa bóng thẳng vào người De Gea.
Sau khi thoát bị thủng lưới, MU chơi ổn định hơn trong hiệp thi đấu thứ hai, họ ngăn chặn tốt hơn những tình huống lên bóng của đội khách và De Gea không còn thường xuyên phải đối mặt với hiểm họa như ở trong hiệp một. Thật tiếc lối chơi tấn công của MU cũng chẳng có gì đáng để nói. Di Maria, Januzaj đều rất lạm dụng kĩ thuật và họ rất lạc lõng trong lối chơi chung ở MU.
Cả hai cầu thủ này đều có những cơ hội ghi bàn thắng trong hiệp hai nhưng họ đã bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc. Đến phút 81, Di Maria ngã trong vòng cấm và trọng tài nhận định Arfield đã đốn ngã tiền vệ người Argentina, trước đó Di Maria cũng từng đòi phạt đền nhưng bị trọng tài từ chối, lần này thi anh đã giúp MU có quả 11m. Van Persie dễ dàng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và tỉ số của trận đấu được định đoạt là 3-1.
Đội hình thi đấu
Manchester United (4-1-2-1-2): De Gea 7; McNair 7, Jones 6 (Smalling 5mins 6), Evans 5, Rojo 6; Blind 6 (Herrera 38mins 6); Rooney 6, Di Maria 5; Januzaj 5; Falcao 5 (Wilson 74mins 6), Van Persie 5
Burnley (4-4-2): Heaton 6; Trippier 6.5, Keane 6.5, Shackell 7, Mee 7; Arfield 7, Kightly 8, Jones 7, Boyd 7; Barnes 7, Ings 7.5.
Phù Sa (theo dantri)

Bình luận (0)