Y tế - Văn hóaThư giãn

Mùa bàng chín

Tạp Chí Giáo Dục

Hạ sang chín rộ mùa bàng

Trên cành thấp thoáng sắc vàng đong đưa

Đưa em về dưới trời mưa

Xôn xao ngọn gió, lao xao mây chiều…

Cỏ xanh xanh biếc câu Kiều

Bờ sông sóng vỗ, dập dìu người đi…

Trái bàng nhớ những mùa thi

Rụng về gốc, hương thầm thì đâu đây?

Hương buông từ mái tóc dài

Để ai ngơ ngẩn bao ngày chẳng yên?

Lá bàng ta thả con thuyền

Chở bao nỗi nhớ đến miền nhớ thương

Tán bàng xanh nhớ mái trường

Tóc xanh còn nhớ nẻo đường cỏ may?

Nghe bàng chín rụng chiều nay

Rưng rưng mình nắm bàn tay mùa về…

Tặng Ng.Đ

Đầu tháng 6-2008

Lê Lam Hồng

Bình luận (0)