Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Mua” chỗ hóng mát

Tạp Chí Giáo Dục

Sài Gòn không ít điểm hóng mát lý tưởng mà bất kỳ ai cũng được tận hưởng vô điều kiện nhưng ở một số nơi người dân phải bỏ tiền với giá cao mới “mua” được.

Thời gian gần đây, nhiều khu vực công cộng đông người ngồi chơi đã bị một số cá nhân “chiếm dụng” làm nơi bán hàng với giá “cắt cổ” gây bức xúc trong dư luận.

Cầu Mống bắc qua kênh Tàu Hủ – Bến Nghé nối Q.1 và Q.4 là một trong những điểm thu hút người dân TP, đặc biệt là giới trẻ về đây hóng mát mỗi đêm. Tuy nhiên tình trạng bán hàng rong chặt chém, nhếch nhác gây mất mỹ quan đô thị đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Đặt chân vào khuôn viên dưới chân cầu Mống, chúng tôi như bị ngộp thở bởi mùi cá viên chiên, khô mực và các loại thức ăn nhanh khác được người bán chế biến tại chỗ. Tại các góc cầu thang lên cầu, người bán bày la liệt các quầy hàng dã chiến, bố trí người đứng chèo kéo khách mua hàng. Rác thải dơ bẩn tràn lan khắp nơi khiến nền gạch càng nhếch nhác hơn. Hàng rong bày san sát ngay biển cấm bán hàng rong mà chính quyền đã đặt trước đó. Mỗi nhóm khách đứng dậy là rác thải, nước chấm và thức ăn dư thừa vương vãi khắp nơi.

Ông Nguyễn Hữu Minh (ngụ đường Tôn Thất Thuyết, Q.4) lo lắng: “Mua bán chặt chém thế này chẳng khác nào trấn lột người dân. Đi hóng mát, hít thở không khí trong lành mà còn bị làm tiền thì không ổn chút nào”. Ông Minh cũng cho biết thêm, khu vực này trước đây du khách nước ngoài thường lui tới nhưng vì cám cảnh chặt chém, cướp giật nên họ không đến nữa. “Một số đối tượng mại dâm cũng cải trang vào đây để “săn mồi”…”, ông Minh nói.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ chung cư Nguyễn Huy Tự, P.Đakao, Q.1) bức xúc kể lại: “Tôi phải trả 80.000 đồng cho 2 xâu cá viên chiên bé tẹo và 2 chai nước suối. Khi tôi phản ứng bán đắt quá thì người bán bảo: “Đâu dễ gì tìm được một chỗ ngồi lý tưởng giữa Sài Gòn như thế này?”. “Chỗ ngồi lý tưởng” đó đặt dọc theo bờ kè của kênh Tàu Hủ – Bến Nghé, san sát nhau bằng tấm bạt nhỏ cáu bẩn vừa đủ hai người ngồi”.

Tầm 18 giờ trở đi, các bạn trẻ lại hẹn nhau về hồ Con Rùa. Kéo theo đó là chục gánh hàng rong đủ kiểu vây kín… Không ít người cho rằng họ phải bỏ tiền để “mua” chỗ ngồi hóng mát.

Bà Nguyễn Thị Thảo (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) nói, lúc trước bà thường đưa hai đứa cháu nội ra bến Bạch Đằng hóng gió, chơi đùa nhưng vì cảnh tượng nhếch nhác, mất trật tự nên bà không cho cháu theo nữa. “Có hôm mới ngồi chừng nửa tiếng đồng hồ đã có hai nạn nhân bị giật túi xách, tư trang”, bà Thảo nói.

Cách đó không xa, ở công viên, một nhóm thanh niên cho đặt những chiếc ghế dựa dọc theo bến Bạch Đằng. Ngay phía đầu đường có người đứng chặn xe, hướng dẫn lên lề và chỉ vào những chiếc ghế đặt sẵn. Nhiều người không có nhu cầu uống nước ở đây đều phải nhận lấy những cái nhìn khó chịu, thậm chí quát mắng vô cớ. “Nghĩ đó là một bãi giữ xe thông thường nên chúng tôi vào gửi. Khi biết họ bán nước, chúng tôi quay ra thì họ đòi tiền giữ xe, tôi phản ứng mạnh thì họ mới thôi”, anh Nguyễn Thanh Long, giáo viên tiểu học tại Q.Bình Thạnh kể lại.

Đêm 12-7, tại cầu Mống, sau một hồi cãi vã giữa người bán hàng rong và một nhóm khách, người bán tuyên bố sẽ “chém thẳng tay đứa nào nói bán thức ăn, nước uống quá đắt. Tụi bây không có tiền thì biến, đừng để tao thấy mặt”. Trước những lượt người đi qua, người thanh niên này vẫn hùng hồn “múa miệng” như thách thức. Nhiều người trở thành nạn nhân của những vụ “chặt chém” nhưng vì sợ gặp họa nên xem như một “tai nạn” cho qua chuyện.

Một cán bộ P.Nguyễn Thái Bình (Q.1) cho biết, tình trạng bán hàng rong chặt chém tại cầu Mống đã xảy ra trước đây. Chính quyền cũng thường xuyên kiểm tra, quyết liệt xử lý, lập lại trật tự trên khu vực này. “Chúng tôi sẽ cắt cử người điều tra, theo dõi, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý nghiêm”, vị cán bộ này thông tin.

T.Anh (Q.1, TP.HCM)

Bình luận (0)