Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Mùa hè xanh gì kỳ vậy!

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều khán giả, đặc biệt là những chiến sĩ, gia đình nuôi quân từng tham gia các chiến dịch Mùa hè xanh, đã khá thất vọng, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm, khi xem những tập đầu của bộ phim Những ngày hè xanh.

Chiến sĩ tình nguyện Trường ĐH Luật TP.HCM ở mặt trận Gia Lai cưa cây dựng nhà cho đồng bào trong một chiến dịch Mùa hè xanh – Ảnh: M.C.


Lúc bấm những thước phim đầu tiên, đạo diễn Xuân Phước cho biết: Những ngày hè xanh sẽ phản ánh chân thật, làm đậm nét chất trẻ, sự sôi nổi, nhiệt huyết của SV TP”. Thế nhưng với những tập đầu tiên, những ai từng tham gia Mùa hè xanh (MXH) khi xem phim đều bức xúc: “MHX gì kỳ vậy?”.

Từ ban chỉ huy, chỉ huy trưởng đến các chiến sĩ có những hành động, lời thoại trong phim hết sức xa lạ với thực tế MHX.

Nhiều chiến sĩ xem phim lắc đầu: “Có lẽ cả người viết kịch bản và đạo diễn này chỉ nghe phong thanh đâu đấy về MHX, thậm chí chẳng biết tí gì về phong trào của Đoàn – Hội”. Thực tế không hề có chuyện đội trưởng không biết mặt chiến sĩ của mình; một chiến sĩ đến giờ ra quân lại say khướt ói cả trên xe; một cô chiêu bị ba mẹ áp tải ra tận xe bắt đi chiến dịch; một cậu ấm khác muốn đi MHX lại bị ông bố khóa cửa phòng nhốt ở nhà phải leo rào trốn nhà đi tình nguyện… Cách ăn mặc của chiến sĩ MHX trong phim giống “chiến sĩ kiểng”, son phấn đậm đà, bím tóc, quần trắng tinh…

Đó là chưa kể ở nhiều cảnh quay, hình ảnh các nhân vật trong phim khó chấp nhận: chiến sĩ MHX cãi nhau rồi xô xát tưng bừng trong một quán nước trên đường về mặt trận; chiến sĩ đội này suốt ngày gièm pha, gây gổ với đội kia; chiến sĩ về đến địa phương lại sợ… đen da đã lôi dù ra che nắng và còn trùm cả chiếu trên đầu; rồi chiến sĩ vừa xuống mặt trận đã than vãn, đi hái trộm xoài và chưa biết phải làm gì ở đó (!)… “Ủa, lẽ nào các bạn trong phim không đi tiền trạm hay sao mà kỳ cục vậy? Hồi tôi đi chiến dịch, trước đó hai tháng tôi dẫn anh em đội trưởng xuống xã làm quen, khảo sát công việc, chuẩn bị hết mọi chuyện…” – Trọng Phúc, chỉ huy trưởng MHX 2007 mặt trận Bến Tre của ĐHKHXH&NV TP.HCM, bức xúc.

Nhưng có lẽ điều khiến những bạn từng khoác chiếc áo xanh tình nguyện cảm thấy bị xúc phạm rõ nhất là cách thể hiện động cơ tham gia chiến dịch của SV tình nguyện! Đan Châu – cựu chiến sĩ MHX, nói: “Mình sốc vì câu “đi một tháng đỡ tốn cơm tốn gạo cha mẹ, không phải đi làm thêm lại được điểm thành tích”. Bạn Vũ Anh Tịnh (cựu SV ĐHKHXH&NV TP.HCM) cho rằng: “Chưa bao giờ bản thân tôi cảm thấy hình ảnh của chiến sĩ MHX lại nhìn dưới một góc độ mang tính thị trường đến thế!”. Châu khẳng định: “Đi chiến dịch, ngay từ khi chưa xuất quân bản thân mỗi chiến sĩ đã được xác định là bước vào một “trận chiến” thật sự. Chiến đấu với chính bản thân mình, chiến đấu với những khó khăn phía trước…”.

“MHX là báu vật, tài sản vô giá mà hàng triệu lượt SV TP.HCM qua 15 năm xây dựng, giữ gìn. MHX là biểu hiện của lòng yêu nước, là biểu tượng của tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Ai đã một lần đến với MHX không thể không cảm ơn chiến dịch, không thể không lưu giữ cho mình những kỷ niệm khó quên, trở thành hành trang quý giá trong cuộc đời – anh Lê Quốc Phong- phó bí thư thường trực Thành đoàn, chủ tịch Hội SV TP.HCM, khẳng định.

 

Ban Tổng giám đốc Đài Truyền Hình TP.HCM:

Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa các tập phim kế tiếp

Chiều 25-5, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên TP.HCM đã chính thức có buổi làm việc với Đài truyền hình TP.HCM, nhà sản xuất và đạo diễn bộ phim Những ngày hè xanh xung quanh những nội dung thể hiện trong năm tập đầu tiên. Tại buổi làm việc anh Lê Quốc Phong – phó bí thư thường trực Thành đoàn, chủ tịch Hội SV TP.HCM – đã trình bày chính kiến của Hội SV và Hội LHTN TP.HCM về những nội dung thể hiện trong năm tập phim đầu tiên: không phản ánh đúng tinh thần của chiến dịch tình nguyện MHX; không thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc của các đội hình trước khi xuất quân tham gia chiến dịch; hình ảnh, thái độ của các chiến sĩ với người dân rất xa lạ với những tình cảm của chiến sĩ tình nguyện và người dân ở các tỉnh.

Đại diện ban tổng giám đốc Đài truyền hình TP.HCM ghi nhận những nội dung phản ánh của Thành đoàn, Hội LHTN, Hội SV TP.HCM và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa các tập phim kế tiếp để thể hiện đúng tinh thần hoạt động tình nguyện của thanh niên TP.HCM.

B.T.H.V.

Chúng tôi thật sự buồn!

Những ký ức, kỷ niệm, tình cảm mà chúng tôi đã ghi dấu trong những lần đi tình nguyện, đặc biệt là MHX, thì có thể nói như một tài sản quý báu theo chân suốt cuộc đời chúng tôi – những cựu chiến sĩ MHX. Và chúng tôi háo hức chờ đợi sự ra đời của Những ngày hè xanh mà theo lời tác giả là rất “chất” và rất “lửa”. Vậy mà chúng tôi thấy buồn và bị xúc phạm khi xem phim Những ngày hè xanh.

Chúng tôi có nhiều lý do đi MHX nhưng chắc chắn bạn nào cũng hiểu MHX là gì qua các anh chị đi trước cũng như thông tin rộng rãi trong sinh viên của Đoàn trường.

Những tình cảm của các gia đình nuôi quân dành cho chúng tôi hết sức đặc biệt. Cọng rau, cọng giá, củ hành, con cá, miếng bánh, ly chè… ở đây chứa đựng cả một cái tình. Vậy mà trong Những ngày hè xanh chiến sĩ lại càm ràm với nhà nuôi quân: “Ăn như vậy sao đủ sức làm việc”… Chính lúc này tôi nhớ bà ngoại nuôi quân của chúng tôi đã buồn khi: “Tụi con xuống mà bà chẳng sửa nổi cái giường”. Rồi đêm khi chúng tôi đi ngủ, ngoại mới xách nước đi tắm…Thương lắm MHX!

Đành rằng có yêu mến MHX thì mới làm phim để tôn vinh. Nhưng thiết nghĩ đừng đem hình ảnh những chiến sĩ MHX chúng tôi ra để làm phim kiểu kinh tế thị trường.

Thật sự buồn khi xem Những ngày hè xanh.

Bòn Bon (Q.3, TP.HCM)

TRẦN HUỲNH (TTO)

Bình luận (0)