Từ xưa, hình ảnh múa Lân luôn đi liền với Tết Trung thu, thế nhưng thời gian gần đây, người dân TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) rất bực bội khi một đám múa Lân xuất hiện…xin tiền.
Khoảng thời gian từ ngày 8 đến 15/8 hàng năm là thời điểm “được màu” của các nhóm múa lân. Khắp các ngõ ngách trong thành phố, đâu đâu người ta cũng thấy Kỳ Lân đi “diễu binh”. Nhìn thấy Kỳ Lân là như nhìn thấy “dịch bệnh” nguy hiểm, đáng sợ

Nhóm múa lân này chặn ô tô tại đường Nguyễn Văn Cừ-TP Buôn Ma Thuột.
Theo nhiều người dân phản ánh, những nhóm múa lân dạo không được phép chủ nhà vẫn ngang nhiên “nhảy” vào nhà múa gây rất nhiều phiền toái cho chủ nhà. Hơn thế, năm nay các nhóm múa lân dạo còn ngang nhiên “diễu hành” ra các đường quốc lộ, tỉnh lộ ( nhất là đường Nguyễn Văn Cừ-TP Buôn Ma Thuột) chặn các loại xe ô tô để ‘biểu diễn” nhằm xin tiền của khách. Điều này không những gây ùn tắc cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn làm mất đi vẽ đẹp truyền thống của tục múa lân.
Một bác tài xế xe khách bức xúc nói: “Múa máy gì đâu, mấy ông tướng vô công rủ nhau đi móc túi thiên hạ, chặn ô tô, buộc chúng tôi phải dừng lại và cho tiền… Không cho thì không được. Nhiễu không chịu được”. Vì vậy, cần có sự can thiệp hơn nữa từ chính quyền địa phương và người dân để chấm dứt nạn múa lân dạo nhếch nhác xin tiền này.
Bá Thăng
Theo Lao Động

Bình luận (0)