Y tế - Văn hóaThư giãn

Mùa phim chất lượng cho Liên hoan Phim Venice

Tạp Chí Giáo Dục

Ba ngày sau khi Liên hoan Phim Venice (LHP) 2015 khai mạc, báo chí phương Tây đã dành nhiều mỹ từ để khen tặng bởi “diện mạo mới” của LHP này trong mắt người làm nghề.

Một trong những bộ phim gây chú ý và hứa hẹn giành giải là “The Danish Girl”. Đây là phim về người chuyển giới đầu tiên trên thế giới, do ngôi sao đoạt Oscar năm ngoái Eddie Redmayne thủ vai chính và đạo diễn Tom Hooper, người từng giành giải Oscar với bộ phim “Les Misérables” vào năm 2012, thực hiện. Tuy nhiên, ứng viên sáng giá nhất cho giải Sư tử vàng có lẽ là bộ phim “Everest” của đạo diễn Baltasar Kormákur, dựa trên chuyện có thật với dàn diễn viên danh tiếng: Jake Gyllenhaal, Keira Knightley và Jason Clarke.

Eddie được dự đoán sẽ chiến thắng giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Venice 2015 Ảnh: REUTERS

Eddie được dự đoán sẽ chiến thắng giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Venice 2015 Ảnh: REUTERS

Những bộ phim không tranh giải cũng được người trong giới và công chúng kỳ vọng sẽ gây ấn tượng với người xem là: “Spotlight” của Thomas McCarthy, có các ngôi sao Michael Keaton, Mark Ruffalo và Rachel McAdams; “Black Mass”, phim tiểu sử do Johnny Depp đóng vai chính.

Không có nhiều dự đoán về chiến thắng của các cá nhân tại LHP Venice năm nay nhưng dự đoán về giải Sư tử vàng lại diễn ra rất rôm rả. Trong đó, có thể kể đến “A Bigger Splash” của đạo diễn Luca Guadagnino (Ý), đề cập giới giải trí với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Dakota Johnson và Matthias Schoenaerts; “Looking For Grace” của đạo diễn Sue Brooks (Úc); “The Endless River” của đạo diễn trẻ Oliver Hermanus (Nam Phi) và “Heart Of A Dog” từ nghệ sĩ Laurie Anderson (Mỹ).

LHP Venice thực sự để lại những dấu ấn nổi trội khi vừa có không khí hoành tráng của các bộ phim bom tấn Hollywood với doanh thu phòng vé cao ngất vừa mang đến không gian điện ảnh đậm chất nghệ thuật.

Thụy Vũ (NLĐ)

 

Bình luận (0)