Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Mùa” phim, kịch Tết: Kỳ 2: Đa dạng nhiều sắc màu

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong vở kịch Tết Tình như trang giấy trắng (ảnh do Sân khấu Hoàng Thái Thanh cung cấp)
Hiện nay, các sân khấu kịch tại TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ khán giả trong dịp Tết Nguyên đán. Nhiều vở diễn mới được dàn dựng xen kẽ với các vở cũ, hứa hẹn tạo nên một mùa kịch Tết phong phú, đa dạng. 
Nhiều “món ăn” cho khán giả
Kịch Tết 2015 tại TP.HCM hiện bắt đầu sôi động. Sân khấu IDECAF tiếp tục dàn dựng những vở diễn mới gồm: Cần có ai đó để yêu thương (tác giả, đạo diễn Hùng Lâm), Ngũ quý kỳ phùng (tác giả Hương Giang, đạo diễn Tuấn Khôi), Sơn ca không hót (tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc – Vũ Minh, đạo diễn Vũ Minh), Ai là tỷ phú (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc), Tình yêu không thiên đường (tác giả Binh Hùng – Thanh Hương, đạo diễn Binh Hùng) và Cướp dâu (tác giả Mỹ Dung, đạo diễn Vũ Minh). Các vở diễn này đều đi sâu vào khai thác nhiều yếu tố thiên về hài kịch. Tuy nhiên, dù mang những tiếng cười dí dỏm của kịch Tết, nhưng những vở diễn của IDECAF vẫn mang phong cách trữ tình lãng mạn và màu sắc tâm lý xã hội. Trước đó, Sân khấu IDECAF đã dựng lại Dạ cổ hoài lang (tác giả Thanh Hoàng, đạo diễn Vũ Minh), với sự góp mặt của nghệ sĩ Thành Lộc đã được đông đảo khán giả đón nhận.
Tết này, Sân khấu Nụ Cười Mới cũng góp vào làn kịch nói TP.HCM ba vở diễn mới là: Bộ tứ “xì-tin” (tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn Văn Long), Vị khách đầu năm (tác giả Phi Nga, đạo diễn Văn Long) và Ơn trời! Em đây rồi (tác giả, đạo diễn Bùi Quốc Bảo). Khán giả sẽ có giây phút thư thái với những màn hài kịch vui nhộn nhưng vẫn đậm chất nhân văn, những câu chuyện tình yêu thời hiện đại.
Sau khi ổn định về sân khấu biểu diễn tại Nhà Thiếu nhi Q.10, Sân khấu Hoàng Thái Thanh đã gấp rút chuẩn bị chương trình kịch Tết để phục vụ khán giả. Không chạy theo dòng kịch thị trường, Sân khấu Hoàng Thái Thanh trung thành với thế mạnh của mình là mảng kịch tâm lý xã hội, đề cao tình yêu, thân phận con người. Mùa kịch Tết năm nay, những khán giả yêu thích dòng kịch này có thể tìm đến Sân khấu Hoàng Thái Thanh để thưởng thức hai vở diễn mới được đầu tư kỹ lưỡng là Tình như trang giấy trắng, Nửa đời hương phấn. Buồn ơi chào mi – một vở diễn được khán giả yêu thích trước đó cũng sẽ được Sân khấu Hoàng Thái Thanh biểu diễn lại để phục vụ khán giả. Tình như trang giấy trắng pha màu sắc của hài kịch trữ tình, hy vọng sẽ đem đến cho khán giả những tiếng cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng qua những vai diễn đủ chất hỷ nộ ái ố của cuộc đời. Đạo diễn, nghệ sĩ Ái Như, “bà bầu” của Sân khấu Hoàng Thái Thanh cho biết: “Ba tháng qua, Sân khấu Hoàng Thái Thanh đã gấp rút chuẩn bị cho chương trình kịch mùa Tết. Hai vở diễn mới và một vở diễn cũ sẽ được diễn xoay vòng với nhau để phục vụ khán giả ngay từ ngày mồng 1 Tết”.
Kịch ma có còn “hút” khách?
Nếu như mùa kịch Tết 2014 là năm lên ngôi của thể loại kịch ma thì mùa Tết 2015, xu hướng kịch ma đã có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, nhiều sân khấu vẫn đầu tư dàn dựng kịch ma với hy vọng thu hút khán giả. Những ai yêu thích kịch kinh dị và kịch hài có thể tìm đến Sân khấu Kịch Hồng Vân để thưởng thức các vở diễn như: Ảo ảnh, Tầng 13, Thoát xác, Oan hồn truyện, Bất chấp yêu nhau đi. Khai thác các yếu tố của kịch kinh dị nhưng Sân khấu Kịch Hồng Vân đã xen lẫn chất hài để khán giả có những giây phút giải trí nhẹ nhàng.
Một địa điểm cho khán giả yêu kịch ma là Sân khấu Kịch Tâm Ngọc. Tuy nhiên, mùa Tết này, Sân khấu Kịch Tâm Ngọc cũng đã đổi mới “món ăn” cho khán giả bằng kịch tâm lý xã hội. Bên cạnh hai vở kịch ma là Ngã rẽ tử thầnÁm ảnh trong ngôi nhà, vở kịch tâm lý xã hội Cõi u mê (tác giả Tâm Ngọc, đạo diễn Hoàng Duẩn) là những vở diễn được Sân khấu Tâm Ngọc đầu tư, giới thiệu đến khán giả.
Những năm gần đây, kịch kèm theo có yếu tố kinh dị thường đem lại doanh thu cao cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, chính điều đó đã khiến sân khấu kịch nói TP.HCM đi vào lối mòn. Trừ Sân khấu Hoàng Thái Thanh và Sân khấu IDECAF, các sân khấu còn lại thường xuyên có những vở kịch ma, kịch mang yếu tố kinh dị. Thể nghiệm những vở diễn mới, đổi món ăn cho khán giả là điều tất yếu để làm mới sân khấu nhưng nếu cứ mải mê chạy theo thị hiếu của khán giả sẽ chính là con dao hai lưỡi cho sân khấu kịch nói.
Thục quyên
Mùa Tết này, nhạc kịch được xem như là một món ăn mới dành cho khán giả TP.HCM. Sự thể nghiệm vở nhạc kịch Tình ca phố (đạo diễn Tùng Phi) của Sân khấu Nhỏ 5B Võ Văn Tần đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Những gương mặt âm nhạc như Phương Thanh, Hoàng Bách… sẽ góp thêm một làn gió mới cho sân khấu kịch vào những ngày đầu năm.
 

Bình luận (0)