Tuyên truyền pháp luậtVăn minh đô thị

Mùa thi… công viên quá tải

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều SV đến công viên để học – Ảnh: Đ.N.T

Cận mùa thi, tình trạng quá tải không chỉ diễn ra ở thư viện mà còn ở các công viên. Bởi rất đông SV đã tìm đến đây để… ôn bài.

Một buổi sáng giữa tháng 6, nhà xe Công viên Lê Thị Riêng (Q.10) dường như chật cứng mà nhiều nhất là xe đạp. Anh Thành – người giữ xe, cho biết: "Dạo này SV đến đây học bài đông nên nhà xe mới nhiều như thế này". Quả thật như lời anh Thành nói, trong khuôn viên công viên rộng lớn, chỉ lác đác vài cặp tình nhân và vài người chơi bi sắt, còn lại ở từng gốc cây, ghế đá, rất nhiều SV chụm lại học bài. Tấn Dũng – SV trường ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM đang lấy ghế đá làm bàn, chăm chú giải những bài toán xác suất thống kê. Dũng cho biết: "Sắp đến ngày thi nên bài vở cực nhiều, không học là không kịp, mà về nhà lại nóng nực nên lên công viên để ôn bài".

Không chỉ riêng Dũng mà với nhiều SV hiện nay, trong thời điểm nước rút cuối kỳ cũng như thành phố đang vào mùa oi bức này thì công viên chính là chỗ ôn bài lý tưởng và đa phần đều tìm đến công viên sau giờ học chính khóa trên giảng đường. Chính vì thế, những công viên như: Gia Định, 23.9, Lê Văn Tám, Tao Đàn… những ngày này cũng lâm vào tình trạng "quá tải". Thành Lộc – SV trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho biết: "Học bài ở công viên rất thích, vì có không gian mát mẻ chứ không nóng nực như ở trong phòng trọ. Ở thư viện rất hạn chế việc đem sách hay tài liệu nhiều trong khi ở công viên thì tha hồ đem".

Còn với Tuyết Nhung – SV khoa Hóa, trường ĐH Sư phạm thì kể, ở thư viện trường lúc nào cũng đông đúc rất khó "chen chân" xí phần nên thường ra công viên học với các bạn trong lớp. Nhung cũng cho biết thêm, ở Công viên Lê Văn Tám có rất nhiều SV từ nhiều trường khác nhau đến để ôn bài, nên đã làm quen và chia sẻ với nhau rất nhiều tài liệu ôn tập, những đề cương, đề thi thử của từng trường. Vả lại học ở công viên khi trao đổi thảo luận có thể hét toáng lên mà không bị khiển trách như trong thư viện nhà trường".

Tuy nhiên, việc học bài, ôn tập ở công viên cũng gặp không ít phiền toái như nạn giật túi xách, cặp, bị xin đểu, bị quấy rối làm phiền bởi những đứa bé bán hoa hồng hay đơn giản là phải chạy trú mưa những khi trời mưa bất chợt… Bạn Đức Thanh, SV khoa Cơ khí, ĐH Bách khoa TP.HCM chia sẻ: "Khi đến công viên học bài, nên ngồi học cùng một nhóm bạn để đạo chích không thể hành động. Ngồi ở những chỗ có người đi lại cho an toàn, và những khi mệt muốn giải lao, đi lại đừng nên chủ quan, phải coi chừng những vật dụng đem theo. Có như vậy thì sẽ không còn lo sợ khi học bài ở công viên nữa và sẽ đạt hiệu quả cao nhất".

Phạm Ánh My (TNO)

 

Bình luận (0)