Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Mùa trung thu nghĩa tình của học sinh TP.HCM hướng về đồng bào miền Bắc

Tạp Chí Giáo Dục

Mùa trung thu năm nay với học sinh TP.HCM là mùa trung thu “đặc biệt” khi bao yêu thương, sẻ chia dường như đều được dành dụm để gửi hết về đồng bào miền Bắc thân yêu đang chịu nhiều ảnh hưởng do bão số 3 gây ra. Nhiều trường học đã không tổ chức lễ hội, thay vào đó là các hoạt động sẻ chia đầy ý nghĩa.

Trung thu năm nay, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (quận 4) không có tiếng trống hội, không múa lân. “Quà” Trung thu của trường dành cho gần 700 học sinh là vở kịch “Chiếc cặp sách của Rùa”.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn với món quà Trung thu “Chiếc cặp của Rùa” đầy ý nghĩa

“Chiếc cặp sách của Rùa” được nhà trường phối hợp với Nhà hát kịch TP.HCM tổ chức, không chỉ mang thông điệp giáo dục học sinh về tiết kiệm và biết chia sẻ khó khăn cùng các bạn đang gặp thiên tai, bão lũ, mà còn lồng ghép nhiều bài học sâu sắc giúp học sinh phát triển nhận thức và nhân cách.

Thông qua câu chuyện, học sinh còn được học về tình bạn, dạy các em biết chia sẻ, giúp đỡ bạn về cả vật chất và tinh thần khi bạn gặp khó khăn, nhất là khi đối mặt với thiên tai hay nghịch cảnh. Đồng thời nhắc nhở mỗi học sinh biết ơn công lao của cha mẹ…

Cô Phạm Thuý Hà – Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Trần Côn chia sẻ, hiện nay đồng bào miền Bắc đang chịu nhiều thiệt hại nặng nề của bão lũ; cả nước đang cùng chung tay, chung sức hướng về miền Bắc thân yêu, vì thế Trung thu năm nay nhà trường không tổ chức lễ hội và các hoạt động, thay vào đó nhà trường lồng ghép giáo dục học sinh về tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia, yêu thương. Những học sinh khó khăn được trường tặng lồng đèn.

Năm nay, Trường Tiểu học Đặng Trần Côn không tổ chức Tết Trung thu, chỉ tặng lồng đèn cho học sinh khó khăn

“Đây là mùa trung thu đặc biệt nhất của học sinh nhà trường. Món quà trung thu với vở kịch ý nghĩa nhắc nhở các em biết quý trọng hơn nữa những gì mình đang có, biết quan tâm hơn nữa đến bạn bè và những người còn gặp khó khăn. Trong suốt tuần này, nhà trường cũng phát động học sinh ủng hộ đồng bào miền Bắc và các bạn phương xa đang gặp khó khăn của bão lũ, hiện số tiền nhận được đã là trên 40 triệu đồng”- cô Hà cho hay.

Tương tự, Trường tiểu học Võ Thị Sáu (quận 12) cũng thông báo không tổ chức Tết Trung thu lớn như mọi năm mà thay bằng các hoạt động chào đón Trung thu được tổ chức ngay tại lớp nhằm giáo dục học sinh tinh thần “lá lành đùm lá rách” và lòng nhân ái, biết sẻ chia với những người kém may mắn hơn, với bạn bè kém may mắn hơn, nhằm tiết kiệm và chia sẻ những nỗi đau thương, mất mát với đồng bào miền Bắc.

Kết hợp với đó, nhà trường cũng tổ chức phát động chương trình quyên góp trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh nhà trường ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu gửi gắm: Mỗi sự đóng góp dù ít hay nhiều, đều là những tấm lòng đáng quý, gửi gắm hy vọng rằng người dân vùng lũ sẽ sớm ổn định cuộc sống và các em học sinh nơi đó có thể tiếp tục con đường học tập.

Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1) năm nay cũng không tổ chức lễ hội Trung thu như mọi năm, không khí Tết Trung Thu được vun đầy bằng những bài học về sự sẻ chia, tình yêu thương với đồng bào miền Bắc, được học sinh toàn trường hưởng ứng nhiệt tình. Tổng số tiền học sinh toàn trường ủng hộ lên đến gần 52 triệu đồng.

Em Trần Ngọc Khánh Linh- lớp 6/4, Trường THCS Võ Trường Toản đã mang cả chú heo đất được dành dụm suốt bấy lâu nay để gửi đến đồng bào miền Bắc.

Trong lá thư gửi đến đến miền Bắc phương xa, Khánh Linh nghẹn ngào: “Trong những ngày vừa qua, con đã xem tin tức. Con không kìm được nước mắt, thật là đau xót. Cảnh màn trời chiếu đấu, sự chia ly mất người thân, nhà cửa bị cuốn trôi… thật là đau lòng. Số tiền 200 ngàn đồng để dành heo đất của con chỉ rất ít ỏi nhưng là tất cả tình yêu thương của con hướng về đồng bào miền Bắc. Con mong miền Bắc sớm khôi phục lại cuộc sống sau cơn bão”.

Theo cô Bùi Thị Minh Châu – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản, mọi năm Trung thu đều là dịp để nhà trường tạo sân chơi trải nghiệm cho học sinh, giáo dục các em về tình cảm gia đình đoàn viên. Năm nay, trong khi cả miền Bắc đang gồng mình trong đau thương của bão lỹ, dịp Trung thu nhà trường chỉ tặng bánh cho học sinh khó khăn, giáo viên đóng chú Cuội, chị Hằng để động viên các em nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập… Còn lại, nhà trường lồng ghép giáo dục học sinh các bài học về tình yêu thương, lòng nhân ái, chia sẻ với đồng bào miền Bắc.

“Dù không có lễ hội như mọi năm nhưng học sinh nào cũng rất nhiệt tình. Các em đều muốn góp một phần nhỏ bé giá trị vật chất của mình gửi đến đồng bào và bạn bè miền Bắc. Đó là phần tiền ăn sáng, đó là phần tiền nuôi heo đất, đó là phần tiền mẹ thưởng khi đạt điểm cao… Số tiền không nhiều nhưng là tình cảm của các em gửi đến đồng bào, nhiều em còn bật khóc khi ủng hộ”- cô Châu rưng rưng.

Học sinh Trường THCS Lê Văn Tám “gom” tất cả yêu thương gửi đến đồng bào, bạn bè miền Bắc trong dịp Trung thu năm nay

Dịp Trung thu năm nay, với thầy trò Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh) cũng không tiếng trống hội, không rước đèn hay múa lân nhưng lại rạo rực tình cảm của học sinh, thầy cô nhà trường hướng về đồng bào miền Bắc. Toàn trường đã cùng nhau đóng góp được gần 190 triệu đồng để gửi đến đồng bào miền Bắc đang chịu nhiều mất mát bởi cơn bão số 3.

Học sinh nghèo dành tặng học bổng cho đồng bào miền Bắc

Đó là em Việt Văn- học sinh lớp 7A2, Trường THCS Cửu Long (quận Bình Thạnh). Hoàn cảnh gia đình em còn khó khăn nên được Chương trình “Vầng trăng yêu thương” do UBND quận Bình Thạnh trao tặng học bổng trị giá 1 triệu đồng và qùa trung thu.

Tuy nhiên, Việt Văn chỉ xin giữ lại phần quà trung thu, còn trích toàn bộ số tiền học bổng gửi đến đồng bào miền Bắc. “Em xin đóng góp phần học bổng này gửi đến đồng bào miền Bắc, mong sao đồng bào sớm vượt qua bão, lũ. Trung thu của em có bánh, có gấu bông, còn nhiều bạn bè ở miền Bắc của em lại đang trong cảnh màn trời chiếu đất, thậm chí không còn ba mẹ…”- Việt Văn rưng rưng.

Tấm gương của em Việt Văn không chỉ là tấm gương về nỗ lực vượt khó khăn phấn đấu học tập, mà còn có tấm gương biết yêu thương và sẻ chia cùng bạn bè đang gặp khó khăn hơn mình.

Dù hoàn cảnh còn khó khăn song Việt Văn – học sinh Trường THCS Cửu Long vẫn dành hết số tiền học bổng của mình gửi tặng đồng bào miền Bắc

Yến Hoa

 

 

 

Bình luận (0)