Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Muộn

Tạp Chí Giáo Dục

Vì công danh, sự nghiệp mà rất nhiều phụ nữ đã lập gia đình muộn (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Ngày xưa “nữ thập tam, nam thập lục” là có thể dựng vợ, gả chồng. Chị em nào bước qua “ngưỡng” đó xem như … “ế”.
Ngày nay, chị em lập gia đình ở tuổi đôi mươi có thể xem là sớm; 25-30 tuổi được cho là vừa; 35 tuổi trở lên, số chị em vẫn còn độc thân không phải là hiếm. Tại sao họ lại lập gia đình muộn?
Giải mã
“Lý lịch” của chị Thương khá rõ ràng: “Tuổi: 46; nghề nghiệp: Kỹ thuật viên gây mê…”. Dung nhan của chị thuộc vào loại khá. Với khuôn mặt trái xoan tươi tắn và dáng người nhỏ gọn, không ai có thể nghĩ rằng chị đã… sắp nghỉ hưu mà chưa lập gia đình. Ai cũng “né” hỏi về chuyện tình yêu, chuyện lập gia đình vì sợ chị tự ái. Mọi người chỉ rỉ tai nhau những câu hỏi: Tại sao? Chỉ những người ở gần mới hiểu được, có mấy người đàn ông theo đuổi nhưng chị một mực lắc đầu. Chị Thương tâm sự rằng không muốn sống… xa mẹ. Vẫn chiếc xe Cup 81 cũ mèm, ban ngày đi làm, tối về chị lại quây quần bên mẹ. Vào các dịp lễ hay ngày xuân, anh em, đồng nghiệp lại thấy chị cùng mẹ dạo chơi hay đi du lịch ở đâu đó. Đã nhiều lần mẹ chị nhắc nhở con lấy chồng, bạn bè thì tập trung mai mối nhưng chị vẫn kiên quyết từ chối vì sợ cảnh phải sống xa mẹ.
Khác với chị Thương, sau khi tốt nghiệp đại học, chị Đào cố gắng bám trụ ở thành phố để tìm việc. Có việc làm, chị lại tranh thủ học thêm tấm bằng đại học thứ 2, đồng thời nghiễm nhiên trở thành “đầu tàu” cho bốn đứa em ở quê nương tựa. Để hoàn thành “nhiệm vụ” với gia đình, trước hết, chị phải tạm gác chuyện tình cảm của mình. Vừa đảm nhiệm công tác ở cơ quan, chị vừa tranh thủ làm thêm và đêm đêm thì cắp sách đi học. Sau khi tốt nghiệp văn bằng 2 và các em lần lượt ra trường, tìm được việc làm thì tuổi xuân của chị cũng đã “đội nón ra đi” theo thời gian. Giờ đây, với chức vụ phó phòng nghiệp vụ, tuổi đời đi lên còn nhan sắc cũng đến giai đoạn xuống dốc thì cơ hội để yêu và được yêu cũng ít dần. Để tìm được đấng trung nhân cùng lứa hoặc nhiều hơn vài tuổi, đủ “chuẩn” và “tâm đầu ý hợp” đối với chị sao mà khó quá. Chính vì vậy, chị đã chọn công việc làm niềm vui. Nói đến chuyện… về già, chị nửa đùa, nửa thật: “Chị sẽ cố gắng kiếm tiền, tham gia bảo hiểm nhân thọ. Nếu không có chồng, con, sau khi về già, chị sẽ trả phí để vào trung tâm dưỡng lão”. Dự định thế nào thì không ai biết nhưng mọi người thấy chị đã tham gia mua bảo hiểm nhân thọ được mấy năm rồi!
Nguy cơ từ “muộn”
Rất ít người chọn cuộc sống độc thân, nhưng việc chị em lập gia đình muộn không phải là điều xa lạ. Dù thế nào thì phụ nữ vẫn chỉ là… phụ nữ. Ao ước của họ là sinh con và làm tròn thiên chức làm mẹ. Nếu bỏ qua vấn đề “mẹ già – con thơ” thì phụ nữ lập gia đình muộn thường gặp một số bất trắc hơn so với đàn ông.
Các nhà y học trên thế giới đã lên tiếng cảnh báo những phụ nữ sinh con muộn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với họ. Trước hết, ở độ tuổi trên 35, khả năng thụ thai sẽ giảm dần và sẽ gặp những khó khăn nhất định khi mang bầu so với độ tuổi trẻ hơn. Ngoài ra, những nguy cơ về sức khỏe, nguy cơ bị sẩy thai ở họ cũng tăng lên.
Ở phương diện tâm lý, lứa tuổi trên 35 là lứa tuổi đã trưởng thành, chín chắn về mọi phương diện. Đây là giai đoạn mà chị em đã đạt được những thành công nhất định trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ở giai đoạn này, áp lực công việc có thể tăng lên và các mối quan hệ cũng được mở rộng, có xu hướng phức tạp hơn, do đó việc chị em bị stress là điều thường thấy. Chính vì vậy, nếu tình hình không được cải thiện thì việc mang thai và sinh con sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến thai nhi cũng như quá trình phát triển của trẻ sau này.
Có 1.001 lý do cho việc lập gia đình muộn của chị em. Có chị hy sinh tuổi xuân vì gia đình, người thân, có chị thì lại dành thời gian cho sự nghiệp và cũng có chị do chưa đến duyên… Khi tuổi xuân của các chị đã qua bên kia sườn dốc cuộc đời, có những đám cưới… “chạy ế” cũng được tổ chức một cách vội vàng. Hạnh phúc đã “mỉm cười” với nhiều chị nhưng cũng có một số chị lại không may mắn tìm được hạnh phúc cho mình. Chính vì vậy, chị em cần phải lựa chọn và cân nhắc thời điểm phù hợp để xây dựng cuộc sống, hạnh phúc cho chính mình.
Nguyễn Diệu

Bình luận (0)