Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Mỹ: Nới lỏng quy định du học tại Cu ba

Tạp Chí Giáo Dục

Quy định mới cho phép sinh viên Mỹ đến Cuba học tập
Sinh viên Mỹ hiện nay đã có thể đến Cuba – một hòn đảo xinh đẹp để du lịch và học tập.
Ngày 14-1 vừa qua, chính quyền Obama đã nới lỏng hàng loạt các hạn chế về thị thực, tiền gửi và đi lại với Cuba nhằm giúp tăng cường tiếp xúc giữa nhân dân hai nước. Nhà Trắng cũng dỡ bỏ hạn chế về việc theo học tại các trường đại học ở Cuba. Trước đó, năm 2004, Tổng thống George W. Bush đã đưa ra một lệnh mang tính giới hạn đối với sinh viên Mỹ khi đi du lịch kết hợp học tập tại đất nước này. Mở đầu cho quy định mới, sinh viên đại học là một trong số ít những người có cơ hội đến thăm Cuba đầu tiên ngay trong lúc này.
“Những quy định mới mở cửa cho cơ hội được tiếp nhận kiến thức đối với sinh viên và các học giả Mỹ về đất nước Cuba”, ông Antonio Prieto, Giám đốc Nghiên cứu về Mỹ Latinh và Cuba bản địa cho biết. “Sự thay đổi này là một sự trở lại nguyên trạng trước khi có lệnh giới hạn của chính quyền Bush, khi mà học thuật, du lịch được miễn bỏ trong lệnh cấm vận kinh tế chống Cuba, ông Antonio Prieto nói tiếp.
Văn phòng du học tại Đại học Lowa đang tạo ra một chương trình du lịch – học tập vào mùa đông tới ở Cuba, đây sẽ là chương trình đầu tiên trở lại. Trường này cũng hy vọng sẽ có một chương trình giảng dạy chính thức của mình về Cuba vào năm học tới. Ông Antonio Prieto cho biết đã có những sinh viên đang bắt đầu bày tỏ sự quan tâm đến việc du học tại Cuba vì những thay đổi của quy định. “Chúng tôi có ít nhất hai khóa học về Cuba là xã hội học và ngôn ngữ Tây Ban Nha. Trong quá khứ, tôi đã có những sinh viên đi lại với Cuba sau khi hoàn thành khóa học”, ông Prieto cho biết.
27 trường đại học, trong đó có Trường Lowa đã ký một lá thư với Hiệp hội Các nhà giáo dục quốc tế vào tháng 10-2010, yêu cầu Tổng thống Barack Obama cho phép sinh viên Mỹ đến du lịch tại Cuba để học tập. Nhiều tổ chức khoa học cũng đồng tình và thúc đẩy vấn đề này. Đây là động thái nhằm mang lại sự tương tác, hiểu biết cho sinh viên với lịch sử, con người và văn hóa của quốc gia mà 48 năm qua chịu một lệnh cấm vận.
Ông Antonio Prieto hoàn toàn có một cái nhìn tích cực về những quy định mới. Ông nói: “Quy định không chỉ giúp nhân dân hai nước có thêm các nguồn lực cần thiết mà còn mang đến sự hiểu biết cho sinh viên Mỹ về một hệ thống cơ chế chính trị duy nhất ở Mỹ Latinh với một nền văn hóa rực rỡ. Du lịch học tập tại Cuba không đơn giản là vì sự thân tình của người Cuba hay vẻ đẹp tự nhiên hiếm có của hòn đảo này”. Mark Schied, Chủ tịch Viện Đại học Butler, cũng đồng ý rằng yếu tố quan trọng trong quyết định mới không phải là tiền bạc. “Tôi không nghĩ rằng việc đưa sinh viên đến với khuôn viên các trường đại học tại Havana sẽ làm ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế của quốc gia Cuba”, ông khẳng định.
Theo Hiệp hội Báo chí miễn phí cho sinh viên, Mark Scheid và Viện Đại học Butler đã gửi 130 sinh viên đến Cuba vào năm 2003, tất cả đều được yêu cầu phải thông thạo tiếng Tây Ban Nha. Chuyến đi đã cung cấp một kinh nghiệm tuyệt vời cho các sinh viên, và Mark Scheid cho rằng nó quan trọng hơn những lo lắng của mọi người về quan hệ giữa sinh viên Mỹ với nền kinh tế Cuba. Song, ông Roger Noriega, cựu Đại sứ Tổ chức các nước châu Mỹ, lại lập luận một khía cạnh tiêu cực của quy định. Ông nói rằng năm 2004, hạn chế về du học ở Cuba được đặt ra là để ngăn ngừa trường hợp sinh viên tham dự vào những cuộc hội thảo diễn ra tại đất nước này, hay các khóa học tại Cuba thực chất chỉ là những buổi tiệc tùng chiêu đãi ở thủ đô Havana. Ông cho rằng nhiều sinh viên đã không sử dụng các khóa học như là một chuyến đi giáo dục.
Dù vậy, không ai chắc chắn những gì ông Roger Noriega nêu ra sẽ lặp lại trong các chương trình mới của quy định mới. Vì được thưởng thức, tìm hiểu và học tập về lịch sử, văn hóa thủ đô Havana nói riêng, Cuba nói chung đối với sinh viên là một trải nghiệm thú vị, có thể chỉ một lần trong đời.
(Theo Thebrownandwhite.com)
Ngân Du

Bình luận (0)