Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Mỹ: Sinh viên Libya có nguy cơ bị trục xuất

Tạp Chí Giáo Dục

Cuộc chiến ở Libya đã làm cho sinh viên đang theo học các trường ĐH ở Mỹ có thể trở thành “học chui”, và bị đuổi bất cứ lúc nào (ảnh minh họa). Ảnh: I.T
Không nhận được tiền trợ cấp từ Tripoli, sinh viên Libya đang theo học các trường ĐH ở Mỹ trở thành người “học chui”, và có thể bị đuổi bất cứ lúc nào.
Sinh viên Loqman Mohamed (28 tuổi) quê ở Benghasi, ngồi truy cập internet suốt đêm theo dõi những tin tức mới nhất về đất nước mình vừa chìm đắm trong cuộc chiến tranh tàn khốc. Nhưng gần đây anh lại có thêm một mối lo khác. Cùng với nhiều bạn đang học ở Mỹ, anh được Nhà nước cấp học bổng học ĐH Denver, và trên lý thuyết cuộc sống hàng ngày của gia đình anh được Nhà nước do Gaddafi trợ cấp. Nhưng từ khi Washington đóng băng 30 tỷ đô la trong tài khoản của Libya thì Tripoli cũng ngưng gửi tiền cho sinh viên. Như vậy, từ ngày 1-6, học bổng không còn được bảo đảm, sinh viên bắt buộc phải bỏ học và có nguy cơ trở thành người di cư bất hợp pháp. Một nguy cơ nữa là khi biết các sinh viên này tham gia biểu tình chống Gaddafi, gia đình họ được yêu cầu rút con về. Loqman Mohamed nói: “Tháng sau phải thanh toán các hóa đơn, tiền nhà, không biết tôi có còn trụ ở đây được một tháng nữa không”.
Tình hình đó làm cho Văn phòng Canada về giáo dục quốc tế, một tổ chức không vụ lợi điều hành chương trình học bổng, lo lắng. “Điều chúng tôi muốn là các sinh viên sống ở đây có thể ở lại mà không rơi vào hoàn cảnh khó khăn”, Phó giám đốc Jennifer Humphries nói. Từ khi chính quyền Bush thiết lập quan hệ ngoại giao trở lại với Tripoli năm 2006, số sinh viên nước này đến Mỹ học không ngừng tăng lên. Theo Văn phòng Canada về giáo dục quốc tế, hiện nay số đó là gần 2.000 sinh viên. Riêng Colorado có 400 sinh viên.
Ban đầu, hệ thống cấp học bổng đều do Đại sứ quán Libya nắm giữ. Chỉ mới năm rồi thì được chuyển qua cho Hiệp hội Canada về giáo dục quốc tế quản lý. Libya đã rót vào đó 126 triệu đô la để tài trợ học phí và sinh hoạt phí cho sinh viên đang học ĐH. Vào tháng 2 năm ngoái, Mỹ đã đóng băng tài khoản của Libya. Sau đó một thời gian, Hiệp hội Canada được phép chuyển qua Mỹ số tiền mình có sẵn, nhưng rồi Tripoli không gửi tiền tiếp nữa. Hiệp hội này đề nghị Bộ Ngoại giao và Liên hiệp quốc giúp đỡ để giải tỏa một phần tài khoản của Libya. Ngay lúc này, Bộ Ngoại giao Mỹ, theo lời người phát ngôn Edgar Vasquez, không có ý định cho phép dùng tài khoản của Libya để tài trợ học bổng cho sinh viên. Theo ông, một giải pháp sẽ phải được đề ra. “Tất nhiên là chúng tôi muốn giữ những sinh viên này lại. Chúng tôi không muốn trả lại họ về nước trong tình hình bạo lực như hiện nay”. Vừa qua, hiệp hội đã yêu cầu các trường ĐH ở Mỹ có sinh viên Libya thiếu nợ cho họ mượn tiền, để họ có thể cầm cự đến hết tháng 6.
Theo Gasem Rashwan, một nghiên cứu sinh đang chuẩn bị thi lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật điện ở ĐH Denver, tình hình đã đến lúc bi đát, dứt khoát là Mỹ phải cho mở một phần tài khoản của Libya… với lý do “Tiền này là của nhân dân Libya, không phải là của chế độ Gaddafi nữa. Một phần tiền này phải cho sinh viên chúng tôi vay”.
Trong khi chờ đợi, Hiệp hội Luật gia Mỹ về Quyền di cư đã tổ chức những cuộc họp ở bang Colorado với những sinh viên Libya để khuyến cáo họ những biện pháp cần sử dụng. Cụ thể, họ phải xin cư trú một thời gian ở Mỹ và làm việc ở đó. Một số phải chính thức xin tị nạn chính trị. Luật sư Lisa York nói: “Nếu không có sự giúp đỡ của Chính phủ Mỹ thì không thể có giải pháp nào. Tôi tin chắc rằng đa số sinh viên đều muốn có thể trở về nước để tham gia vào cuộc tái thiết đất nước. Nhưng tất nhiên nếu điều đó không nguy hiểm…”.
(Theo Courrier international)
Phan Thanh Quang

Bình luận (0)