Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Năm 2008 khó quên của Việt Thắng!

Tạp Chí Giáo Dục

Chú rể Việt Thắng hạnh phúc bên cạnh cô dâu Bảo Hương

Năm 2008 diễn ra thật đặc biệt với tiền đạo đang khoác áo CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA) Nguyễn Việt Thắng. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia lần đầu tiên sau nhiều lần lỡ hẹn và chính thức lập gia đình vào ngày 29-8 sau sáu năm trời quen nhau. Vợ sắp cưới của Việt Thắng là Phạm Ngọc Bảo Hương.

Việt Thắng tâm sự nếu không có những lời động viên từ Bảo Hương trong hai năm trời thụ án kỷ luật cấm thi đấu của VFF vì nghi án lôi kéo đồng đội ở CLB Hoàng Anh Gia Lai bán độ tại Cúp C1 Đông Nam Á 2003, anh đã không thể trở lại mạnh mẽ như ngày hôm nay. Việt Thắng kể: “Lúc đó tôi mất phương hướng và không biết bám víu vào đâu thì Hương, dù chỉ mới là bạn bè bình thường, đã đứng bên cạnh khuyên tôi bằng mọi giá đừng bỏ cuộc”.

Tình cảm cứ thế nảy nở theo thời gian và cả hai bắt đầu quen nhau vào cuối năm 2004. Thời gian đầu mới quen nhau, trời mưa tầm tã, Bảo Hương vẫn một mình chạy xe máy từ TP.HCM đến Long An xem Việt Thắng thi đấu mà không hề cho anh biết. Việt Thắng biết chuyện này càng thêm yêu cô bạn gái.

Bảo Hương tốt nghiệp đại học năm 2005 và chính Việt Thắng là người đã giới thiệu xin cho cô vào làm tại Công ty Đồng Tâm. Hai tháng qua, cả hai phải tất bật ngược xuôi lo cho đám cưới của mình. Ngay sau cùng đội tuyển bóng đá VN trở về sau trận giao hữu với Olympic Trung Quốc, Thắng mới rảnh rỗi để cùng vợ tranh thủ đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh trước khi cùng CLB ĐTLA thi đấu những trận còn lại ở V-League.

Sau khi được VFF giảm án liên quan đến nghi án bán độ ở Cúp C1 Đông Nam Á 2003, Việt Thắng trở lại sân cỏ năm 2005 trong màu áo mới ĐTLA và rồi trở thành một trong những tiền đạo không thể thiếu của CLB. Nhưng cánh cửa đội tuyển quốc gia vẫn đóng với anh cho đến khi HLV Calisto lên nắm đội tuyển thay ông Alfred Riedl.

Thắng đã cảm ơn niềm tin đó của ông Calisto bằng phong độ ấn tượng trong ba trận giao hữu khoác áo ĐTQG đá với đội tuyển Indonesia, Olympic Trung Quốc và Brazil. Thắng đã ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận thua Olympic Trung Quốc và chơi nổi bật khi được vào sân ở hiệp hai trận thua Olympic Brazil.

Với Việt Thắng, năm 2008 thật khó quên!

NGUYÊN KHÔI (theo tuoitre)

Bình luận (0)