Giữa mùa tựu trường, nhiều gia đình cán bộ, công chức, viên chức ở các tỉnh thành thực hiện sáp nhập như TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị lại tất bật cùng con bước vào một hành trình khác. Hành trình rời nơi chốn quen thuộc để đến trung tâm hành chính mới. Sự dịch chuyển ấy không chỉ là câu chuyện của người lớn mà còn là thử thách không nhỏ với những đứa trẻ khi phải tạm xa bạn bè, thầy cô, mái trường cũ. Năm học mới ở nơi ấy đang diễn ra theo một kịch bản mềm mại và đầy nhân văn. Nơi ấy, nhà trường mở rộng vòng tay, phụ huynh kiên nhẫn làm công tác tư tưởng và ngành giáo dục (GD) đặt quyền lợi học tập của học sinh (HS) lên hàng đầu…

Đồng hành giúp học sinh hòa nhập môi trường mới
Ngay khi có chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng đã khẩn trương ban hành hướng dẫn cụ thể về việc tiếp nhận HS từ Quảng Nam chuyển đến nhập học tại các cơ sở GD trên địa bàn. Đối tượng đặc biệt ưu tiên là con em cán bộ, công chức, viên chức theo bố mẹ ra trung tâm TP mới công tác. Các trường học được yêu cầu bố trí lớp gần nơi ở hoặc nơi làm việc của phụ huynh, tuyệt đối không từ chối tiếp nhận các trường hợp thuộc diện chỉ đạo của UBND TP. Quy định mới còn cho phép chấp nhận học bạ điện tử có xác nhận của hiệu trưởng trường cũ, không yêu cầu chữ ký giáo viên bộ môn. Đây là sự linh hoạt cần thiết để việc nhập học của HS không bị chậm trễ.
Thầy Võ Thanh Phước – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Hải Châu) – chia sẻ: “Đầu năm học mới 2025-2026, nhà trường đã tiếp nhận 11 HS các khối lớp. Các em đến từ nhiều phường, xã khác nhau nhưng điểm chung là có ba mẹ công tác ở trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng mới. Chúng tôi đã sắp xếp lớp phù hợp và cố gắng tạo điều kiện hết mức để các em nhanh chóng bắt nhịp”.
Thầy Nguyễn Út – Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn – cũng khẳng định tinh thần tiếp nhận HS là “tối đa hỗ trợ”, giúp HS mới sớm làm quen môi trường mới, đảm bảo công bằng trong học tập.
Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận nhấn mạnh, tinh thần chung là bảo đảm quyền lợi học tập chính đáng cho các em, ưu tiên sự thuận tiện trong sinh hoạt, đi lại và hòa nhập. Sở cũng đề nghị các trường tăng cường phối hợp trong khâu tiếp nhận, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định để HS bước vào năm học mới trong tâm thế phấn khởi.
Tại tỉnh Quảng Trị, số liệu từ Sở Nội vụ, trong 2.013 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp bộ máy, có đến 1.562 người chuyển đến trung tâm hành chính mới với chặng đường ước tính hơn 100km.
Gia đình anh Trương Tuấn Thành (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) và chị Lê Thị Ly (cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) là một ví dụ. Cả nhà ra Đồng Hới sinh sống, con lớn của anh chị năm nay vào lớp 7 ban đầu không muốn rời lớp cũ. Anh Thành kể: “Tôi đã nói chuyện với con từ rất sớm để con hiểu lý do phải chuyển trường. Ban đầu cháu chưa chịu nhưng rồi dần dần hiểu ra nên vui vẻ theo bố mẹ. Trường mới cũng tạo điều kiện để cháu nhập học nhanh chóng”.
Chị Thanh Lê, một phụ huynh khác từ Đông Hà (Quảng Trị cũ) ra Đồng Hới cho hay: “Các trường nơi tôi đến nộp hồ sơ xin cho con theo học đều tiếp nhận rất thuận lợi, gần nơi làm việc của ba mẹ, giúp việc đưa đón dễ dàng. Một vấn đề khác khi chuyển con đến nơi học mới thì ban đầu cháu có vẻ buồn vì phải xa bạn bè. Nhờ sự động viên của ba mẹ nên cháu hiểu ra và thoải mái hơn. Sự nhiệt tình của thầy cô phần nào giúp chúng tôi bớt lo lắng, tôi tin rằng con sẽ sớm hòa nhập và có thêm nhiều bạn mới”.
Bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị – cho biết: “Ngay sau sáp nhập, sở đã rà soát nhu cầu học tập của con em cán bộ, chỉ đạo các trường phối hợp chính quyền địa phương để tiếp nhận và bố trí chỗ học phù hợp. Chúng tôi linh hoạt để tạo điều kiện tối đa nhưng vẫn đảm bảo công bằng, minh bạch và tuân thủ quy định chuyên môn”.
Để ứng phó với khả năng tăng đột biến sĩ số tại một số điểm trường, ngành GD đã chuẩn bị kịch bản tăng trưởng quy mô HS theo từng khu vực, sắp xếp lớp học hợp lý, điều tiết đội ngũ giáo viên, đầu tư bổ sung cơ sở vật chất và tham mưu phân bổ thêm nguồn lực.
Không để trẻ vùng biên thiệt thòi
Không chỉ chăm lo cho HS ở các trung tâm mới, ngành GD TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị còn song song triển khai các dự án trường học ở miền núi, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ GD-ĐT về “Xây dựng 100 trường học cho xã biên giới”.
Tại Đà Nẵng, bà Thuận cho biết, trên địa bàn 6 xã miền núi hiện có 20 trường tiểu học, THCS và liên cấp, trong đó 16 trường phổ thông dân tộc bán trú và 1 trường nội trú. Tuy nhiên, hầu hết chưa đạt chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu, nhiều nơi thiếu phòng chức năng, thiết bị dạy học. Qua khảo sát, TP dự kiến xây mới 4 trường tại các xã Hùng Sơn, Tây Giang, La Dêê, Đắc Pring; nâng cấp 2 trường ở xã La Êê và xã A Vương, với tổng kinh phí 740 tỷ đồng. Giai đoạn 2025-2026, ưu tiên xây dựng trường học tại xã La Êê, Đắc Pring và Hùng Sơn.
Làm việc với ngành GD TP.Đà Nẵng trước thềm năm học mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu lựa chọn vị trí xây trường đảm bảo an toàn, tránh khu vực có nguy cơ sạt lở và trong thiết kế phải có nhà lưu trú cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai. UBND TP chịu trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết, huy động nguồn lực xã hội hóa và bảo đảm chính sách cho giáo viên miền núi.
Hưởng ứng chiến dịch này, tỉnh Quảng Trị cũng đã đăng ký xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và THCS Hướng Phùng (xã Hướng Phùng). Đây là địa bàn đặc biệt khó khăn, đông HS dân tộc thiểu số. Dự án sử dụng nguồn xã hội hóa kết hợp ngân sách Nhà nước, hướng tới một ngôi trường kiên cố, hiện đại, đủ điều kiện dạy và học cho HS nội trú.
“Đây không chỉ là công trình GD đơn thuần mà còn là lời cam kết của tỉnh trong ưu tiên phát triển GD miền núi, vùng sâu, vùng xa”, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị Lê Thị Hương khẳng định.
Một mùa khai trường nữa lại bắt đầu. Từ những lớp học khang trang ở trung tâm tỉnh, thành phố đến những phòng học bán trú vùng cao đều hướng đến mục tiêu mọi HS dù ở đâu đều có quyền học tập trong điều kiện tốt nhất. Sự đồng hành của ngành GD, tấm lòng tận tụy của thầy cô, sự kiên trì và sẻ chia của phụ huynh đã tạo nên một vòng tròn gắn kết. Trong vòng tròn ấy, các em HS – những mầm non của quê hương có thể vững vàng bước vào năm học mới trong niềm vui hân hoan.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị cũng như nhiều tỉnh, thành khác trên khắp cả nước đang viết tiếp câu chuyện đẹp về một nền GD công bằng, nhân văn và đầy trách nhiệm.
Thiên Phúc

Bình luận (0)