Khoảng 17h ngày 27/10, tại tòa nhà 34T bên đường Hoàng Đạo Thúy thuộc khu đô thị Trung hòa Nhân chính (quận Cầu Giấy, Hà Nội)- một nam thanh niên đến nhà em trai chơi bất ngờ đã nhảy lao đầu từ tầng 31 xuống phía dưới tử vong.
Một số người dân chứng kiến cho biết, vào khoảng thời gian kể, mọi người đang đi dạo ở dưới sân tòa nhà, nghe tiếng thét và tiếng va đập khá lớn, ngửa mặt nhìn lên, thì thấy một người lao như “tên bắn” xuống dưới.
Nạn nhân là một nam thanh niên nhảy từ tầng 31 xuống và bị mắc ở sàn tầng 2 của tòa nhà 34T. Được biết nạn nhân đến nhà người em trai tại tòa nhà này và sau đó xảy ra vụ việc.
Tại hiện trường, vết máu loang lổ dưới sân. Vụ việc xảy ra thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân khu vực và khách đi đường hiếu kỳ đến xem. Ngay sau đó các cơ quan chức năng của khu vực đã đến phong tỏa hiện trường và điều động một xe cần cẩu tới hiện trường cùng một xe cứu thương đến để đưa thi thể nạn nhân ở sàn tầng 2 xuống.
Tại hiện trường, vết máu loang lổ dưới sân. Vụ việc xảy ra thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân khu vực và khách đi đường hiếu kỳ đến xem. Ngay sau đó các cơ quan chức năng của khu vực đã đến phong tỏa hiện trường và điều động một xe cần cẩu tới hiện trường cùng một xe cứu thương đến để đưa thi thể nạn nhân ở sàn tầng 2 xuống.

Cần cẩu được huy động đến để đưa thi thể nạn nhân xuống.
Đến 22h cùng ngày thi thể của nam thanh niên này đã được đưa xuống, sau đó được xe cứu thương vận chuyển đi nơi khác.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Lương Tùng (33 tuổi) ở Tây Hồ, Hà Nội. Nạn nhân làm nghề kinh doanh xe máy tại chợ xe máy Dịch Vọng. Trước đó, nạn nhân có lên tầng 31 của tòa nhà trên để thăm người thân. Quá trình ở trong nhà, không rõ vì sao nạn nhân rơi xuống tử vong.
Theo Tiến Dũng (Bee)

Bình luận (0)