Y tế - Văn hóaThư giãn

Nạn bắt cóc trẻ em lên phim

Tạp Chí Giáo Dục

“Ống kính sát nhân” là tác phẩm hiếm hoi của điện ảnh Việt khai thác đề tài tâm lý tội phạm, kinh dị về các vụ bắt cóc trẻ em bí ẩn.

“Ống kính sát nhân” xoay quanh K – thanh tra sáng giá nhất ở đồn cảnh sát. Là con người say mê công việc, nên đời tư của anh không có gì nổi trội ngoài các vụ trọng án. Trong một sự cố hi hữu, K gián tiếp gây ra cái chết cho một nữ đồng nghiệp và bị cái chết này ám ảnh. Vì lẽ đó anh vuột mất cơ hội thụ lý vụ án vợ chồng nghệ sĩ Liên Hoa bị mưu sát vào tay thanh tra Dương (Quang Sự).

Chỉ vài ngày sau khi án mạng xảy ra, nghi phạm đã bị thanh tra Dương bắt, nhưng những bí mật vẫn lờ mờ như màn sương bao phủ khắp thị trấn nhỏ bé. Cùng với đó là hàng loạt những thông tin về các vụ bắt cóc bí ẩn mà nạn nhân là những đứa trẻ tội nghiệp, bé nhỏ, không hề có sức chống cự. 

Dòng phim tâm lý tội phạm là một thể loại khó, vì thế vẫn chưa phát triển ở Việt Nam. Vì lẽ đó, đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Hoàng đã nuôi tham vọng thực hiện một tác phẩm tâm lý tội phạm đậm chất Việt Nam. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho dàn diễn viên Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9X, Khương Ngọc, Quang Sự.

Ngoài các nhân vật chính, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như NSƯT Chánh Tín, NSƯT Công Ninh, Thương Tín, Kinh Quốc… Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 22-6 (ảnh).

P.V

 

Bình luận (0)