Tòa soạnThư đi – tin lại

Nạn móc túi trên xe buýt vẫn hoành hành

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi là người thường xuyên đi xe buýt. Trước đây, tôi cũng từng là nạn nhân của một vụ móc túi trên xe buýt nên luôn luôn cảnh giác. Thời gian qua, tệ nạn này lại xảy ra liên tục với nhiều đối tượng hoạt động rất tinh vi. Trong đó, một số đối tượng còn cải trang thành cụ già, người nhà quê lên TP để dễ bề hành nghề. Tôi đã chứng kiến nhiều người bị móc túi trên xe buýt nên rất phẫn nộ, dù đã có ý thức đề cao cảnh giác nhưng do các thời điểm xe buýt quá đông người, lộn xộn, kẻ đứng người ngồi nên kẻ gian mới dễ bề hoạt động. Con gái tôi học Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cũng đi học bằng xe buýt số 24 gần 3 năm nay, gần như cứ cách ít ngày lại nghe con tôi kể về một vụ hành khách bị móc túi trên xe buýt, đa phần là sinh viên nghèo rất đáng thương. Nhà tôi ở Q.12 – TP.HCM, thường đi tuyến xe buýt 24 xuống chỗ làm tại siêu thị Văn Lang (ngay ngã năm Chuồng Chó). Nhiều lần tại trạm xe buýt gần ngã tư Thống Nhất – Quang Trung (P.11, Q.Gò Vấp), xuất hiện một bà lão với khuôn mặt khắc khổ lên xe rồi tìm cách móc điện thoại, tiền của sinh viên và một số công nhân. Hay tuyến xe số 8 (ĐH Quốc gia – Bến xe Miền Tây) có một bé gái khoảng 12 tuổi giả làm người ăn xin thường xuyên bắt chuyện với hành khách rồi chờ lúc sơ hở sẽ ra tay. Ngoài ra, các tuyến xe buýt 18, 36, 19, 55… hành khách cũng thường bị kẻ gian móc túi. Trên xe buýt có dán thông báo “Hành khách đi xe cảnh giác với móc túi” ngay cửa lên xuống xe để hành khách chú ý, nhưng do nhiều lúc cao điểm, gấp rút nên hành khách cũng mất cảnh giác. Một nhân viên xe buýt từng cho tôi biết rằng nhiều lần phát hiện những đối tượng chuyên móc túi nên không cho họ lên xe với lý do hết chỗ, còn báo công an sẽ bị bọn chúng trả thù, ném đá làm bể kiếng. Còn hành khách phát hiện mà hô hoán thì bị bọn chúng chặn đường hành hung… Tôi mong rằng cơ quan chức năng sớm vào cuộc, “xóa sổ” nạn móc túi trên xe buýt để hành khách được yên tâm.
Nguyễn Thị Hoa (Q.12 – TP.HCM)

Bình luận (0)