Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nàng Mai Lan đánh đàn chúc Tết khán giả

Tạp Chí Giáo Dục

Ngoài khả năng diễn kịch, đóng phim, Lan Phương – Mai Lan xinh đẹp của phim Cô gái xấu xí – còn tự học đàn piano để có phút giây thư giãn sau công việc. Năm mới, cô gửi lời chúc yêu thương đến khán giả qua một bản nhạc.

"Lan Phương xin chúc khán giả một năm mới không chỉ thành công, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào mà mỗi ngày là một niềm vui và tràn ngập tình yêu thương", đó là lời chia sẻ mà nữ diễn viên 25 tuổi gửi đến những khán giả đã ủng hộ cô rất nhiều trong mấy năm qua.

Chiều cuối năm, tại căn hộ xinh xắn của Lan Phương ở chung cư Phan Xích Long, TP HCM, trước khi "chạy show" đến sân khấu kịch Phú Nhuận để hóa thân vào vai nàng Suzanne có thân phận ngang trái trong vở kịch Kỹ nghệ lấy Tây, Lan Phương vẫn dành vài phút ngồi bên chiếc dương cầm để dạo một bản nhạc. "Tôi tự mua sách về học đàn chứ không học qua trường lớp gì cả. Khi đánh thành thạo được một bản nhạc, trong lòng cảm thấy vui như vừa chinh phục được một khó khăn", nữ diễn viên khoe.

Không chỉ tìm tòi âm nhạc, cô gái trẻ còn có tài lẻ từ thuở bé là vẽ tranh sơn dầu. Những bức tranh phong cảnh, chân dung có gam màu dịu dàng, bố cục hài hòa được cô chủ nhỏ treo rải rác căn hộ. Đó là thú tiêu khiển mà Lan Phương tìm đến mỗi khi cảm thấy mất thăng bằng trong cuộc sống.

Diễn viên Lan Phương trong vai Suzanne, diễn xuất bên cạnh NSƯT Hồng Vân trong vở "Kỹ nghệ lấy Tây". Ảnh: Anh Vân.

Với hình ảnh lúc nào cũng nhỏ nhẹ và hiền lành như thế, khó hình dung Lan Phương từng thể hiện nhiều nhân vật khác với tính cách của cô ngoài đời: một nàng Juliet đam mê cháy bỏng với tình yêu trong Romeo & Juliet; nàng Tiên Hạc mong manh trong vở kịch Hạc chiều của Nhật Bản; cô gái bị người yêu ruồng bỏ trong vở Trinh tiết của kịch Sài Gòn… đến nàng Mai Lan gai góc, kiêu kỳ trong bộ phim truyền hình Cô gái xấu xí. Qua mỗi vai diễn Lan Phương đều để lại ít nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Cuối năm 2008, bộ phim Cô gái xấu xí vừa đóng máy cũng là lúc một tin vui đến với Lan Phương. NSƯT Hồng Vân, bà bầu của sân khấu kịch Phú Nhuận, chính thức mời cô về làm "cô đào" của sân khấu này. Với giọng Bắc và nét diễn rất riêng, ngay lần đầu xuất hiện, Lan Phương được giao vai Suzanne, cô gái Việt lai Tây trong Kỹ nghệ lấy Tây, vở kịch đang rất ăn khách trên sân khấu Phú Nhuận.

Diễn xuất trong sáng, đằm thắm của cô gái tuổi 25 bên cạnh nét diễn sâu sắc của NSƯT Hồng Vân và khuôn mặt sáng sân khấu của siêu mẫu Bình Minh tạo nên vẻ hấp dẫn của vở kịch. Đặc biệt, vào cảnh cuối của Kỹ nghệ lấy Tây, một lớp diễn ngắn không có thoại, khi chàng Vũ (được hiểu là nhà văn Vũ Trọng Phụng trong bối cảnh vở kịch) xách valy ra sân ga về lại Hà Nội, với hình ảnh Suzanne cùng chiếc dù đứng lạc lõng dưới mưa trên sân ga, qua vài động tác múa, Lan Phương khiến người xem xúc động đến rơi nước mắt về thân phận của người con gái.

Còn nhiều dự định ấp ủ, Lan Phương hy vọng trong năm 2009 sẽ được gắn bó nhiều hơn với sân khấu. Và điều lớn nhất nữ diễn viên trẻ mong muốn là luôn giữ cho tâm hồn trong sáng, đầy ắp niềm vui, niềm tin vào cuộc sống.

Thoại Hà (Theo VNE)
 

Bình luận (0)