Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nắng nóng, coi chừng “bà hỏa” viếng!

Tạp Chí Giáo Dục

Nắng nóng như hiện nay không chỉ làm ảnh hưởng tới sinh hoạt, sức khỏe con người mà còn đe dọa đến nạn cháy nhà, đặc biệt là các chung cư cao tầng tại các TP lớn như TP.HCM.

Đây là lý do mà hầu hết ban quản lý các chung cư tăng cường nhắc nhở ý thức cư dân không được chủ quan lơ là việc phòng hỏa nhằm nâng cao trách nhiệm phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng.

Có lẽ đây cũng là thời kỳ cao điểm nhất về nguy cơ cháy nổ mà “bà hỏa” luôn tìm cách đe dọa và tấn công mọi sơ hở của con người chỉ chờ dịp là phát hỏa gây bao thiệt hại về của cải và sinh mạng con người mà gần đây nhất là vụ cháy tại căn hộ trên tầng cao của Khu đô thị Linh Đàm, TP.Hà Nội. Nếu trước đây lý do cháy nổ hầu hết do chập điện, nấu ăn bất cẩn, đốt vàng mã thì trong những ngày nóng nực nhiệt độ cao có khi lên đến 40 độ C nhiều lý do khác cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ hỏa hoạn. Mặc dù hoạt động với công suất ít nhưng những chiếc máy giặt cũng có thể phát lửa nếu dây nguồn mỏng và yếu. Bà Tuyết – một cư dân ở chung cư 4 S ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức vẫn chưa hoàn hồn do 1 lần cháy máy giặt trong nhà tắm: “Hôm đó máy mới quay được vài phút thì tôi nghe âm thanh rất lạ sau đó vô kiểm tra thì thấy ổ cắm xịt khói may mà tôi rút ra kịp nếu không sẽ không biết có chuyện gì sẽ xảy ra”. Theo người phụ nữ 55 tuổi, nếu hôm đó bỏ ra ngoài đi làm việc khác chắc chắn cũng sẽ cháy máy giặt hoặc cháy nhà.

Mặc dù sử dụng 2 bếp từ, bếp hồng ngoại nhưng gia đình chị Phước ở chung cư M-One, P.Tân Kiểng , Q.7 vẫn dùng chung một ổ cắm trong lúc dây nối từ ổ cắm rất mảnh: “Đó còn là chỗ để tôi nấu cơm điện, nấu nước nên lâu ngày ổ cắm cháy đen thui. Cũng may sau đó có đại diện ban quản lý đến kiểm tra nên nhân viên kỹ thuật đã kịp thời thay dây mới an toàn hơn”.

Rõ ràng mặc dù có ý thức phòng cháy nhưng nhiều người vẫn chưa có hiểu biết về nguyên nhân gây cháy từ sự cố chập điện nên nguy cơ hỏa hoạn luôn rình rập mọi nơi mọi lúc chỉ có cơ hội là bùng phát. Hiện nay ở nhiều nơi công cộng có rất nhiều bãi rác tự phát, không ít người dân đã có ý thức “tự xử” bằng cách đốt cho sạch nhưng nhiều khi “làm ơn mắc oán”. Đó là câu chuyện của ông Sự – cư dân khu Phú Mỹ Hưng, Q.7 trong một lần đi tập thể dục đã dùng điếu thuốc lá ném vào đống rác không ngờ sau đó tạo nên một quả cầu lửa ngay cạnh BV Tim Tâm Đức để rồi 2 chiếc xe cứu hỏa phải đến giải cứu sau 30 phút.  “Cũng vì trời nắng cây lá chết khô nên bén lửa nhanh chứ mọi lần tôi đốt vào những ngày mát trời thì lửa đâu có bén nhanh đến vậy” – ông Sự phân trần. Không ít vụ cháy bắt đầu từ việc công nhân trùng tu các công trình thiếu ý thức trong việc hàn sắt thép gây ra chập mạch điện mà điển hình nhất là vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris tại nước Pháp gây chấn động toàn thế giới. Cái sảy nảy cái ung, rõ ràng một đốm lửa nhỏ chẳng có ý nghĩa gì nhưng chỉ vì sơ suất của con người mà mọi việc đau buồn có thể xảy ra hậu quả không chỉ ngày một ngày hai mà kéo dài sang nhiều thế kỷ.

Để khắc phục tình trạng trên, ý thức người dân vẫn là quan trọng. Nếu bất cẩn chỉ trong giây phút thì hối tiếc cũng muộn màng vì không thể đùa với lửa. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm – Trưởng ban quản lý chung cư Res 3, P.Tân Phú, Q.7 đề nghị: Không để vật dụng, đồ đạc, chậu hoa ở thang bộ, lối thoát hiểm; Không hút thuốc trong thang máy và bãi giữ xe công cộng; Không mang chất nổ, chất dễ cháy, đốt vàng mã trong căn hộ; Không tự ý đấu nối, sửa chữa làm thay đổi hệ thống điện, treo quần áo, vật dẫn điện dễ cháy sát bóng đèn hay trên bảng điện.

Nguyn Hoàng Anh

 

Bình luận (0)