Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nát tan lòng mẹ

Tạp Chí Giáo Dục

Lích và mẹ tại phiên tòa 

Làm mẹ, họ dành cả cuộc đời để chăm lo cho con: Nhường miếng ăn, nhịn cái mặc. Không ngờ, những đứa con của họ, đáp lại công ơn ấy là sự bạc bẽo, tráo trở, bất hiếu đến vô tình.
1. Bà ngồi nép mình dưới bóng râm giữa sân tòa đầy nắng. Vóc dáng mỏng manh, gầy guộc, khắc khổ và đôi mắt đục ngầu, buồn bã. Tên bà là Trần Thị L. (SN 1950 hiện ngụ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Bà mở đầu câu chuyện bằng một tiếng thở dài: “Vợ chồng tôi có chết, thì nhà đó cũng thuộc về nó chứ ai đâu mà nó nhẫn tâm đối xử vậy!”. “Nó” ở đây là đứa con nuôi, cũng là đứa con trai duy nhất của vợ chồng bà.
Bà lấy chồng năm 29 tuổi. Bốn năm sau ngày cưới, bà phát hiện vợ chồng bà đều không có khả năng sinh con. Theo chỉ dẫn của nhiều người, bà xin đứa con nuôi, đặt tên là Ngọc. Dẫu không mang nặng đẻ đau, nhưng với vợ chồng bà Ngọc là “tài sản” mà cả hai hết mực nâng niu, yêu chiều. Ngọc học kém, không qua được lớp 9. Từ ngày xa sách đèn cũng là lúc cuộc đời Ngọc chuyển sang ngã rẽ khác: Chơi bời, trộm cắp, đua đòi theo bè bạn. Mức độ hư hỏng của con tăng theo cấp số nhân khi càng lớn, Ngọc không lo làm ăn mà chỉ biết vòi tiền cha mẹ. Một năm trước, Ngọc đề nghị vợ chồng bà bán căn nhà để giúp mình xoay trả món nợ 120 triệu đồng nhưng không được chấp nhận. Cho rằng cha mẹ không thương yêu nên Ngọc “trả đũa” bằng cách chửi rủa, mỗi lần nhậu say về là “đá thúng đụng nia”, chửi nhau với cha khiến gia đình không còn yên ổn. Bà kể, nhiều lần chồng đi vắng, bà còn bị đứa con bất hiếu đánh đập, mạt sát khiến phải chạy sang nhà hàng xóm lánh để đợi con tỉnh rượu. Bà cho biết: “Tôi bệnh tật phải ở nhà, mọi chi tiêu đều do chồng chạy xe ôm trang trải. Bữa nào nó về mà thấy cơm canh không ngon là hất đổ ngay”… Dù được mọi người khuyên nhủ nên từ bỏ Ngọc nhưng tình cảm gần 30 năm gắn bó, yêu thương, chưa từng nghĩ Ngọc là đứa con nuôi khiến vợ chồng bà không nỡ. Thế nhưng, ngày 12-1 mới đây, nhân lúc cha bệnh, Ngọc liền viết giấy chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất của vợ chồng bà, sang cho mình rồi ép cả hai cùng ký. Đến đây, dẫu đau lòng nhưng bà đã nghĩ đến chuyện từ con. Và buổi trưa dưới sân tòa hôm ấy là lúc bà vừa tiến hành xong các thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi tại tòa, theo qui định của Luật Nuôi con nuôi.
2. Trong phiên phúc thẩm xét xử đứa con trai của mình diễn ra ở TAND tối cao tại TP.HCM, bà Trần Thị Mách (74 tuổi, quê ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chỉ biết cúi mặt khóc. Nước mắt của bậc sinh thành không những khóc thương con đang phải đối diện với án tù tội, mà còn khóc vì sự bất hiếu, độc ác của đứa con dành cho mình. Bà Mách có 8 người con, Lích là út nên trong bản di chúc, bà giao cho Lích thừa hưởng căn nhà thờ tự, còn đất đai dành cho các chị em khác. Cho rằng mẹ không thương yêu mình, không công bằng nên có lần, Lích đốt 10 cây nhang, sau đó đẩy mẹ đến trước bàn thờ cha để hỏi bà có thương Lích không mà đối xử vậy. Rồi trong lúc giằng co khiến nhang văng tung tóe, vương lên người, bà Mách đã bị bỏng nhẹ. Chưa hả giận, ngày 14-4-2011, nảy sinh ý định giết mẹ, Lích dùng con dao gọt bỏ lớp vỏ của dây điện, để lòi lõi đồng sau đó giăng thành bẫy ngay tại tủ thờ. Chuẩn bị xong, đứa con bất hiếu vờ hỏi: “Ai mở tủ lấy hết giấy tờ đất rồi?”. Vội vã chạy lên xem, người mẹ ấy nhanh chóng bị con đóng cửa, đẩy vào bẫy điện. Thấy bà… còn tỉnh, Lích tiếp tục dùng chổi hất dây điện vào, lúc này, bà mới bất tỉnh gục xuống sàn nhà. Do trong lúc còn tỉnh táo, bà có kêu la nên được hàng xóm đến cứu kịp thời. Tỉnh dậy, trong lúc khổ đau cùng cực, bà đã kể hết cho mọi người nghe, đồng thời khuyên con trai đầu thú…
Hành vi trái đạo đức, nhẫn tâm của mình khiến Lích bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 14 năm tù giam. Thương xót con, người mẹ ấy đã làm đơn kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trong phần cuối của phiên tòa phúc thẩm, bà lại khẳng định con vô tội, bởi: “Tôi già vầy, nếu bị chích điện thì đã chết từ lâu. Mong tòa xem xét để nó được về ở với gia đình”. Phiên tòa sau đó đành hoãn lại theo đề nghị của luật sư bào chữa cho Lích. Do có nhiều tình tiết mâu thuẫn như không có chứng cứ chứng minh Lích dùng dây điện chích mẹ, mâu thuẫn đất đai là căn nguyên dẫn đến bi kịch không được đề cập trong biên bản phiên tòa, sự việc xảy ra lúc 6 giờ 30 phút nhưng giấy chứng nhận thương tích thể hiện bà Mách nhập viện lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày…
Bài, ảnh: Tuyết Dân

Bình luận (0)