Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nên cân nhắc thật kỹ

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Em năm nay 28 tuổi, là nhân viên kế toán, ngoại hình không kém. Còn chồng em 32 tuổi, là kỹ sư xây dựng, phong độ lịch lãm. Chúng em đã có ba năm tìm hiểu nhau trước khi kết hôn. Nhưng chỉ sau hai năm thành vợ thành chồng, có cô con gái một tuổi thì chồng em bắt đầu bộc lộ những hành vi mà trong quá trình tìm hiểu anh không hề có. Cứ mỗi lần đi nhậu say xỉn về là anh tìm cớ ghen bóng, ghen gió để đánh em, mặc cho con gái khóc thét lên. Nhiều lần, em bị ngất khi anh đang bạo hành. Em đã thông cảm, hết lời to nhỏ những khi anh không có men rượu. Anh ậm ừ rồi lại chứng nào tật nấy, không hề có sự thay đổi mà còn có chiều hướng gia tăng… Em đã viết đơn ly hôn nhưng vì thương con nên còn chần chừ. Xin chị cho em lời khuyên!
Lê Kim Anh (TP.HCM)
Em Kim Anh thân mến!
Chồng em bạo hành như thế là hoàn toàn sai, cho dù bất cứ lý do nào đi chăng nữa, trong đó có cả lý do vì quá yêu em mà hành xử như vậy cũng không thể nào chấp nhập được. Bản thân em cũng nên xem lại mình đã làm gì để chồng em có những hành vi như thế. Nếu em có gây hiểu lầm cho chồng thì cố mà tháo gỡ. Còn em hoàn toàn đúng mà chồng cứ như thế thì em có thể chấm dứt cuộc hôn nhân “tù ngục” này. Thực tế, ở những cặp vợ chồng trẻ, nguyên nhân ly hôn có thể là sự hụt hẫng, thất vọng khi đối mặt với sự thật phũ phàng: Tính cách của người chồng (hay của người vợ), hồi nào khi chỉ mới là người tình của nhau, sao không thấy có những điều bất cập như khi đã sống chung với nhau. Sau khi đã kết hôn thành chồng vợ và bắt đầu làm cha, làm mẹ, nhiều tính xấu đến lúc đó mới biết. Tuy nhiên, trước khi quyết định ly hôn, em cần phải có sự cân nhắc thật kỹ lưỡng. Em cần bình tĩnh xem có thể thay đổi được tính của chồng không bởi vì ly hôn không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn gia đình.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)