Chị Minh Lê kính mến!
Con gái tôi năm nay 24 tuổi và đã nhận lời yêu một người hơn 21 tuổi sống ở Pháp. Anh ta chưa có gia đình nên trông còn khá trẻ. Gia đình họ hẹn hai tháng nữa sẽ về để làm thủ tục cưới. Nay có ông cậu quen một Việt kiều ở Úc chỉ hơn con gái tôi 6 tuổi, gia đình khá giả, mới đây họ về nước có đi chơi với con gái tôi và rất ưng muốn hỏi con gái tôi cho con trai họ. Nếu con tôi đồng ý thì chỉ sau một tháng là cưới ngay. Là mẹ, tôi cũng muốn cho con sung sướng và rất bằng lòng với người đến sau, nếu tôi khuyên chắc con tôi sẽ đồng ý. Vậy tôi phải trả lời gia đình ở Pháp thế nào và nên chọn ai cho con gái?
Phương Nhã (Q.Gò Vấp, TP.HCM)
Chị Phương Nhã thân mến!
Chị có nói là con gái chị đã đi chơi với gia đình cũng như anh Việt kiều ở Úc nhưng vấn đề quan trọng là con gái chị có “rung động” trái tim trước anh ta không? Cô ta được quyền nghe theo trái tim của chính mình là yêu ai? Vì chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc lứa đôi, bất kể sự chênh lệch về tuổi tác là bao nhiêu nữa. Nếu lấy nhau vì những tính toán nào đó mà không vì tình yêu thì dù tuổi không chênh lệch nhau cũng sẽ bỏ nhau thôi, hoặc không chung thủy với nhau. Vì thế, chị muốn thuyết phục con gái thì chị cứ thuyết phục nhưng với điều kiện là con gái chị có tình yêu thực sự. Nếu con gái chị yêu anh Việt kiều ở Úc thì có quyền yêu anh đó. Chính con gái chị sẽ trả lời với người yêu ở Pháp là không còn yêu nữa chứ không phải là chị phải trả lời. Là cha mẹ, chúng ta chỉ góp phần gợi ý cho con để cháu tự quyết định lấy hạnh phúc chứ không nên ép con cũng như làm thay con trong chuyện tình yêu và hôn nhân của con.
Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)