Tòa soạnThư đi – tin lại

Nên phạt thật nặng bọn “cò tặc”

Tạp Chí Giáo Dục

Đọc bài “Cò” nhà trọ lừa sinh viên trên Báo Giáo Dục TP.HCM, tôi thật sự rất đồng cảm bởi tôi cũng từng lâm vào hoàn cảnh như thế. Cách đây một tháng, tôi đi tìm nhà trọ, hầu hết những địa chỉ các nơi dịch vụ “cò” nhà trọ trong bài viết phản ánh cũng là địa chỉ mà tôi đã từng đến và bị một địa chỉ trên đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp – TP.HCM) gạt mất 150.000 đồng. Ban đầu họ giới thiệu cho tôi là đóng phí 300.000 đồng, phòng rộng, sạch, thoáng mát nhưng đến nơi thì hỡi ôi, gọi đúng nghĩa nó như là một cái ổ chuột ẩm thấp, hôi hám, bụi bặm như một cái nhà hoang. Bức xúc quá tôi đòi lại tiền và nói là chấp nhận trả chi phí tiền nước cho người dẫn đường là 100.000 đồng, đồng thời xin cho tôi nhận lại 200.000 đồng nhưng họ không chịu, cuối cùng chỉ trả lại cho tôi 150.000 đồng thôi. Trên đường về lòng tôi nặng trĩu. Sao con người với nhau lại sống lường gạt nhau như vậy. Tôi biết còn rất nhiều sinh viên vì không thể tự đi tìm phòng trọ cũng đã bị dính vào “mê hồn trận” của “cò” nhà trọ và các trung tâm môi giới ở TP.HCM. Họ thường cho sinh viên chúng tôi đi loanh quanh những căn nhà ẩm thấp, thậm chí đã có người thuê, rồi tìm cách “móc túi” khiến chúng tôi vừa mất tiền vừa tốn thời gian. Rất mong và kính mong các cơ quan điều tra, công an hãy mở chiến dịch truy quét các “cò tặc” này vì hàng ngày họ lừa đảo không biết bao nhiêu là sinh viên cũng như công nhân.
Nguyễn Thị Duyên (TP.HCM)

Bình luận (0)