Chị Minh Lê thân mến!
Cha mẹ ly hôn, em như người sắp chết vì tự nhiên đang sống trong một mái ấm hạnh phúc, khá giả bỗng chốc mất hết. Cả mẹ và ba cũng đã có người mới, luôn cho tiền em xài thoải mái. Nhưng em buồn tủi vô cùng, không biết phải làm sao. Em đã nghe theo lời bạn xấu lao vào cuộc sống sa đọa. Em muốn ba mẹ phải hối hận vì những việc làm của họ đã gây ra… Chị thấy em phản ứng như vậy có quá đáng không? Em phải làm như thế nào đây hả chị?
Bích Nga
(quận Tân Bình – TP.HCM)
(quận Tân Bình – TP.HCM)
Bích Nga thân mến!
Lâu nay người ta vẫn nói gia đình là tế bào của xã hội. Còn để xem xét một gia đình nền nếp, hạnh phúc, bao giờ người ta cũng bắt đầu từ hai thành viên cơ bản của gia đình là vợ, chồng. Ly hôn là nỗi đau của cả hai người, nhất là của bên không muốn ly hôn. Tuy nhiên, ly hôn cũng là một điều cần thiết khi nhờ nó mà giải thoát được nỗi khổ, là cơ hội cho sự làm lại cuộc đời. Vì vậy, không nên vội kết luận về sự ly hôn nói chung mà phải xét trong từng trường hợp cụ thể để thấy đâu là ly hôn cần thiết, đâu là ly hôn bất đắc dĩ, sai lầm. Có thể vì em quá vô tư mà không nhận ra sự rạn nứt của gia đình đã âm ỉ từ lâu, hay vì thương em mà ba mẹ đã cố chịu đựng nhau. Đến khi không thể… thì bùng phát. Em hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân để lòng mình nhẹ nhàng hơn mà đối diện với hiện tại. Chị rất thông cảm với nỗi bất hạnh của em, không ai chăm sóc nên em đã sa chân vào con đường lầm lạc. Nhưng không vì thế mà em đánh mất tương lai. Em nên quay lại trước khi quá muộn. Em hãy tự vạch cho mình một hướng đi, trước tiên là cố gắng tìm một việc làm lương thiện. Bởi công việc và những mối quan hệ mới sẽ giúp em không còn buồn nản nữa. Đó là cách tốt nhất mà em nên làm…
Chị MINH LÊ
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân và gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)