Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nên xem lại những người bạn

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê thân mến!
Em đang là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, học lực luôn đạt xuất sắc. Nhưng có một điều làm cho em buồn lắm. Mọi người thường nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nhưng thực tế, em thấy không phải như vậy. Ai cũng khen em tốt bụng, học giỏi, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần thiết. Và thực tế em chẳng bao giờ nề hà điều gì mỗi khi bạn bè cần đến em. Tuy nhiên, trong các cuộc vui chơi của bạn bè, họ thường “tế nhị” từ chối không cho em tham gia bởi vì ngoại hình của em không được dễ nhìn cho lắm. Em phải làm gì bây giờ, em rất cần một lời khuyên từ phía chị.
Mai Mai
(Trường ĐH Kinh tế TP.HCM)
Mai Mai thân mến!
Đầu tiên, chị xin khẳng định với em câu tục ngữ “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” để khẳng định vẻ đẹp tâm hồn hơn hẳn vẻ đẹp hình thức bên ngoài luôn luôn đúng với bất cứ con người trong thời đại nào. Chị vẫn còn thắc mắc “ngoại hình không được dễ nhìn cho lắm” của em cụ thể là như thế nào nên chị chưa đưa ra lời khuyên cụ thể. Tuy nhiên, trong trường hợp của em, chị tâm sự với em thế này, ở một vài khía cạnh nào đó, yếu tố ngoại hình có thể cũng cần thiết (như thi hoa hậu, thi người đẹp chẳng hạn), nhưng trong tình bạn đích thực, nó lại chẳng mang một ý nghĩa gì. Theo chị, điều trước tiên và quan trọng nhất là em cần nghiêm túc nhìn nhận lại những người bên cạnh, họ có thực sự là “bạn” của em hay chỉ là “bè” ? Khi em đã có được câu trả lời chính xác, chị tin rằng em sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo. Chúc em vui.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)