Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Ngài Alex chờ đợi nhiều hơn từ Ronaldo

Tạp Chí Giáo Dục

Ferguson không tiếc lời ca ngợi CR7.

Sau khi Cristiano Ronaldo nhận danh hiệu Quả bóng vàng tại Paris vào tối qua, HLV Alex Ferguson phát biểu ông muốn thấy tiền vệ ngôi sao này sẽ giành thêm được những danh hiệu mới tại Manchester United.

> Man Utd tính giữ chân Ronaldo bằng hợp đồng "bom tấn"

Mặc dù không phải là một tiền đạo nhưng Ronaldo đã ghi được tổng cộng tới 42 bàn thắng cho Man United ở mùa giải trước, góp công lớn giúp “Quỷ đỏ” vô địch Premier League và Champions League.

  

Ngài Alex tin rằng đây không phải là lần duy nhất Ronaldo giành được danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu do tạp chí bóng đá Pháp France Football bình chọn, đồng thời hy vọng CR7 sẽ làm được điều tương tự vẫn trong màu áo của MU.

 

Ông nói: “Ronaldo sẽ giành thêm được các danh hiệu mới, kể cả Quả bóng vàng nhưng tôi hy vọng cùng với Man United. Mọi người trong đội bóng đều rất vui, bởi vì Ronaldo thực sự xứng đáng. Với 42 bàn thắng của một tiền vệ đá cánh, không ai có thể xuất sắc hơn cậu ta”.

 

Ronaldo đã có một mùa giải thành công mỹ mãn

Thành tích ấn tượng của tuyển thủ 23 tuổi người Bồ Đào Nha thật khó cho bất cứ cầu thủ nào muốn bắt kịp. Tuy nhiên, HLV Ferguson khẳng định, cậu học trò cưng của mình sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong những năm tới.

  

Ông cho biết: “Ronaldo mới chỉ bắt đầu sự nghiệp. Chúng tôi chờ đợi và cậu ấy cũng chờ đợi thêm các danh hiệu mới. Tôi nghĩ khi một cầu thủ tới tuổi 26, đó mới là lúc trưởng thành nhất và khoảng 3 hay 4 năm nữa, thời gian sẽ chứng tỏ những lời của tôi về Ronaldo”.

  

Trước đây, George Best từng nhận danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu thời ông còn thi đấu cho đội chủ sân Old Tranford. Ferguson lấy làm hãnh diện vì cầu thủ thế hệ sau của MU đã tiếp nối thành công thế hệ đàn anh.

  

Chiến lược gia người Scotland nhấn mạnh: “Đã 40 năm kể từ khi Best nhận Quả bóng vàng châu Âu, đến hôm nay, chúng tôi mới có Cristiano Ronaldo. Cậu ấy đang viết nên câu chuyện huyền thoại của chính mình”.

Hoàng Hiệp (theo dantri)

Bình luận (0)