Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ngắm hoàng hôn trên xuồng, 3 thanh niên mất tích

Tạp Chí Giáo Dục

Dự sinh nhật xong, nhóm bạn trẻ 13 người xuống xuồng máy chạy ra cửa biển nhưng gặp gió to sóng lớn xuồng bị đánh chìm. Chỉ có 10 người được cứu sống.

Khoảng 16h ngày 31/1, một nhóm thanh niên nam, nữ gồm 13 người đi mừng sinh nhật nên có rượu trong người đã cao hứng lấy xuồng máy chạy ra cửa biển Kinh Đào thuộc xã Viên An Đông (Ngọc Hiển, Cà Mau) để hóng mát và chờ ngắm hoàng hôn. Do gặp gió to, sóng lớn nên chiếc xuồng máy bé nhỏ bị lật chìm. Chỉ có 10 người biết bơi được cứu sống.
Trong 3 người mất tích có hai anh em ruột là Bùi Tuấn Anh (22 tuổi) và Bùi Hữu Tín (20 tuổi) ở ấp Xẻo Lá, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển. Người còn lại là Võ Văn Linh (24 tuổi) ở huyện Hồng Dân (Bạc Liêu).
Theo Công an huyện Ngọc Hiển, ngay sau khi nhận được tin báo có vụ chìm xuồng, đồn biên phòng khu vực cửa biển Kinh Đào đã cử gần chục cán bộ chiến ra biển ứng cứu, tìm kiếm người bị nạn. Đến 20h30, lực lượng bộ đội biên phòng, công an huyện và Huyện đội Ngọc Hiển sử dụng nhiều phương tiện tìm kiếm cứu nạn của ngành cùng với 7 tàu cá ngư dân Ngọc Hiển quần đảo khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được 3 nạn nhân mất tích vì gió lớn, sóng to và nước chảy quá mạnh.
 

Thiên Phước / VNE

Bình luận (0)