Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Ngắm mặt trời từ tháp cổ Phnom Rung

Tạp Chí Giáo Dục

Tại Thái Lan có nhiều thành, tháp cổ được xây dựng từ hàng trăm năm trước nhưng vẫn trụ lại gần như nguyên trạng cho đến ngày nay. Ngoài phế tích kinh thành Ayuthaya, tháp cổ Phnom Rung là một trong số đó.

Đến quần thể Phnom Rung vào những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 có lẽ không may mắn lắm bởi đây là mùa mưa ở vùng đông bắc Thái Lan. Nhưng chính sự ảm đạm, âm u đó tạo cho người tham quan cảm giác đặc biệt khi đến thăm một di tích cổ xưa như thế.

Quần thể nàyđược xây dựng (để hiến dâng cho nữ thần Shiva trong đạo Hindu)  từ thế kỷ thứ10 đến thế kỷ thứ 13 trên đỉnh một ngọn núi lửa đã tắt, nằm tại tỉnh Buri Ram, đông bắc Thái Lan ngày nay.

Từ Phnom Rung xuất phát từ một từ Khmer cổ là “Vanm Rung”, có nghĩa là ngọn núi hùng vĩ. Cục Mỹ thuật Thái Lan đã bắt đầu quản lý việc trùng tu quần thể di tích Phnom Rung từ năm 1935. Tuy nhiên, đợt trùng tu lớn nhất là từ năm 1971 đến 1988. Năm 1976, Cục Mỹ thuật Thái Lan chính thức công bố diện tích của khu quần thể này là 72 hecta. Đây cũng là công trình kiến trúc Khmer lớn nhất, được trùng tu nhiều nhất ở Thái Lan. Tuy được trùng tu nhiều nhưng khi bước chân lên từng bậc thềm của tháp, nhìn cảnh vật qua từng khung cửa sổ, người ta vẫn có thể cảm nhận được cái gì đó nguyên thủy, những gì vẫn còn nguyên vẹn sau 1.000 năm.

Các ngọn tháp, tường thành được xây thành một dải kéo dài với các cổng tháp thông nhau. Hàng năm sẽ có 4 khoảnh khắc mặt trời chiếu ánh sáng xuyên qua tất cả 15 cổng của tháp, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ thú. Đó là vào một số ngày của tháng 4 và tháng 9 vào lúc mặt trời mọc hay tháng 3 và tháng 10 khi mặt trời lặn. Vào thời điểm này, Phnom Rung là nơi thu hút đông đảo khách du lịch đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và ngôi đền cổ này. Nhưng đẹp nhất vẫn là vào khoảng tháng 3, 4 khi bầu trời trong xanh.

Quần thể này quay mặt về hướng đông. Cùng với nó là 3 công trình kiến trúc Khmer khác ở Đông Nam Á là đền Angkor Wat của Campuchia (quay mặt về hướng đông), Prasat Khao Wihan (hướng bắc) và Prasat Phimai của Thái Lan (hướng đông nam). Cho đến giờ người ta chưa hiểu hết về ý nghĩa của hướng các công trình kiến trúc này nhưng hầu hết các công trình kiến trúc Khmer của Thái đều quay về hướng đông, tức hướng mặt trời mọc.

Qua gần 1.000 năm, giờ đây quần thể tháp cổ này vẫn đứng vững và được gọi dưới cái tên công viên lịch sử Phnom Rung. Đến với Phnom Rung, bước trên từng bậc cầu thang, sờ vào từng vách tường, bạn có thể cảm nhận được sự hoành tráng của một quần thể được xây dựng trong 3 thế kỷ. Những bức tranh hay tượng điêu khắc ốp trên các ngọn tháp cũng được thực hiện cực kỳ tinh xảo.

Với giá vé vào cửa là 40 baht (khoảng 20.000 đồng), không phải quá xa xỉ để chiêm ngưỡng một quần thể di tích cổ xưa độc đáo như thế này. Quãng đường đồi núi và 5 tiếng đi xe liên tục có thể làm bạn mệt nhoài, nhưng sự hoành tráng mà êm ả của Phnom Rung có thể xua tan mọi ưu phiền. Vào một số dịp lễ lạc đặc biệt, tỉnh Buri Ram cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, ca múa nhạc ngay trước cổng đền, tái hiện lại các hoạt động từ 1.000 năm trước. Và điều khá thú vị là ngài tỉnh trưởng cũng tham gia vào các hoạt động đó.

Theo TNO

Bình luận (0)