Uncategorized

Ngành giáo dục TP.HCM hướng yêu thương về đồng bào miền Bắc

Tạp Chí Giáo Dục

Trên khp các ngôi trưng TP.HCM nhng ngày này, không khó đ bt gp hình nh hc sinh, giáo viên đóng góp ng h h tr đng bào min Bc đang chu nh hưng ca bão lũ. Có nhng em hc sinh sn sàng mang c chú heo đt mình dành dm đ gi đến các bn min Bc như mt cái ôm tht cht; Có nhng em gói c bánh quy theo đ gi đến các bn…

Thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1) quyên góp hỗ trợ đồng bào và bạn bè miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão lũ

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sẻ chia của một thành phố nghĩa tình, cả ngành giáo dục TP.HCM đang cùng hướng về đồng bào miền Bắc bằng những tình cảm yêu thương.

“Tui nh làm vic nh, tùy theo sc ca mình”

Mì tôm, sách, tập, sữa, bánh, bếp gas và cả heo đất, tiền… là những vật phẩm mà học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1) mang đến để hỗ trợ đồng bào và bạn bè miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão lũ. Những em học sinh tin rằng, khi gửi đến bạn bè phương xa những chiếc bánh, hộp sữa sẽ giúp các bạn bớt đói lòng trong cơn lũ dâng.

“Em xem thời sự thấy miền Bắc hiện nay đang chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ; trường học, nhà cửa các bạn đều ngập trong dòng nước lũ, các bạn không có nhà để ở, không được đến trường, không có cơm để ăn… Em thương các bạn rất nhiều. Em mong rằng những phần quà nhỏ của em sẽ giúp các bạn phần nào bớt khó khăn. Em chỉ muốn nói rằng các bạn ơi cố lên!” – Tuấn Kiệt – học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo chia sẻ.

Tại Trường Tiểu học Tân Hưng (quận 7), gần 50 triệu đồng là số tiền được toàn bộ đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh nhà trường cùng chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc; Hơn 130 triệu đồng là số tiền được thầy trò Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 1 (TP.Thủ Đức) đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc thân yêu…

Trong thư gửi phụ huynh học sinh kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 và lũ lụt gây ra, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (quận 1) chia sẻ: Cơn bão số 3 vừa qua để lại những hậu quả nặng nề cho đồng bào miền Bắc. Hình ảnh những ngôi nhà đổ nát, những ngôi trường ngập trong biển nước, cả khu vực ngổn ngang, hoang tàn khiến chúng ta không khỏi đau lòng… Mọi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để người dân miền Bắc nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định lại cuộc sống, để các em nhỏ vùng lũ sớm trở lại trường học…

Hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường, ngay trong đợt 1 ủng hộ, gần 111 triệu đồng đã được phụ huynh học sinh nhà trường cùng chung tay đóng góp thông qua việc mua đấu giá các sản phẩm lồng đèn do học sinh tự làm. Toàn bộ số tiền được nhà trường chuyển đến MTTQ Việt Nam quận 1 để kịp hỗ trợ người dân vùng bão.

Theo cô Bùi Thị Thanh – Hiệu trưởng nhà trường, đứng trước những đau thương mất mát của đồng bào do thiên tai gây ra, với tinh thần tương thân tương ái sẽ không có một người Việt Nam nào đứng ngoài cuộc. Ai cũng muốn góp một phần sức mình theo khả năng của mình để san sẻ nỗi đau thương với đồng bào.

“Hoạt động được cả trường đều cùng chung tay góp sức, từ học sinh, phụ huynh và đội ngũ. Ai cũng vui khi được góp phần mình cùng đất nước hướng về miền Bắc thân yêu. Qua hoạt động nhà trường cũng giáo dục học sinh về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách…”.

Giáo viên cùng góp sc bng chia s chuyên môn

Chia sẻ tài liệu học tập, chia sẻ sáng kiến kinh nghiệm với mức phí tùy tâm, toàn bộ được gửi chuyển ủng hộ đồng bào miền Bắc, các điểm trường, học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ lại là cách làm mà nhóm giáo viên “Những giáo viên địa lý trẻ trung yêu nghề” thực hiện hướng về miền Bắc thân yêu. Cách làm được đông đảo giáo viên hưởng ứng.

Thầy Nguyễn Chí Tuấn – giáo viên địa lý, TP.HCM chia sẻ: Chương trình “Vì miền Bắc thân yêu” được nhóm phát động với đa dạng cách thức ủng hộ: từ việc đóng góp trực tiếp; tham gia khóa học; mua sản phẩm; ủng hộ vật phẩm như quần áo, thực phẩm; tham gia cứu trợ đã nhận được sự tham gia hưởng ứng rất nhiệt tình của giáo viên thành phố và các tỉnh thành khác. Ai ai cũng mong muốn hỗ trợ một phần nhỏ bé của mình cùng với đất nước xoa dịu những mất mát về cả vật chất, tinh thần mà người dân miền Bắc đang phải gánh chịu, trong đó không ít là giáo viên, học sinh. “Chuỗi hoạt động không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn thêm gắn kết giáo viên các vùng miền khác nhau trên cả nước…”.

Nghĩa tình ca ngành giáo dc thành ph mang tên Bác

Cuộc vận động toàn ngành giáo dục TP.HCM ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi) kéo dài đến hết 30-9. Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, cuộc vận động thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân tương ái và nghĩa tình của cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh thành phố mang tên Bác, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời cho đồng bào các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh bưởng nghiêm trọng do bão Yagi, trong số đó có đội ngũ nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên đang công tác và học tập, giảng dạy tại các tỉnh phía Bắc…

Ông yêu cầu mỗi địa phương, nhà trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, học viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động; Vận động mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, chia sẻ với đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng do bão; Vận động mỗi học sinh, học viên, sinh viên ủng hộ từ khoản tiết kiệm ăn sáng hoặc các khoản tiết kiệm khác chia sẻ với các bạn học sinh miền Bắc bị ảnh hưởng do bão số 3…

Trong khi đó, nhóm giáo viên TP.HCM mang tên lớp học Hoa Nắng lại tổ chức chuỗi hoạt động chia sẻ chuyên môn để gây quỹ thiện nguyện hỗ trợ giáo viên và trường học các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong bão lũ là Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, Hải Phòng. Chuỗi các hoạt động chia sẻ chuyên môn được chia sẻ hoàn toàn dựa trên sự ủng hộ tự nguyện của giáo viên tham gia.

Các chuyên đề sẽ kéo dài trong suốt một tháng, từ 20-9 đến 20-10 theo hình thức trực tuyến vào mỗi buổi tối trong tuần. Toàn bộ số tiền giáo viên đóng góp khi tham gia học sẽ được nhóm chuyển đến tận tay các thầy cô, nhà trường ở 4 tỉnh vùng bão lũ.

Theo cô Trương Hồ Trâm Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Long Quân (quận 11), sáng lập lớp học Hoa Nắng, trong lúc cả đất nước đang cùng hướng về đồng bào miền Bắc chịu nhiều ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra, mỗi người theo sức của mình hỗ trợ thì lớp học Hoa Nắng tổ chức chuỗi hoạt động chia sẻ chuyên môn cũng với mong muốn được chung tay, góp một phần nhỏ hỗ trợ đồng nghiệp các tỉnh miền Bắc.

Đ Yến Hoa

Bình luận (0)