Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Ngày 13-6, 23 giờ: Mexico – Cameroon: “Sư tử” mở tiệc?

Tạp Chí Giáo Dục

Samuel Eto’o (đứng, bìa phải) niềm hi vọng của Cameroon. Ảnh: I.T

Sau trận khai mạc giữa Brazil và Croatia, trận đấu còn lại của bảng A sẽ là cuộc đọ sức giữa “những chú sư tử” châu Phi – Cameroon và Mexico.
Tham dự World Cup 2014 Mexico (xếp hạng 19 của BXH FIFA) đang được xem là niềm hi vọng lớn nhất của vùng CONCACAF – Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Tuy nhiên, trước đó, Mexico không có được sự chuẩn bị tốt từ vòng loại khi phải đá play-off với New Zealand để giành vé tới Brazil. Tuổi tác của hàng phòng ngự chính là gánh nặng lớn nhất với đội bóng áo xanh. Trong trận giao hữu gần nhất với tuyển Mỹ, Mexico tung ra sân 3 trung vệ với số tuổi cộng lại xấp xỉ… 100, Rafael Márquez (35), Francisco Rodriguez (32) và Juan Valenzuela (30). Với ba “ông lão” án ngữ trước mặt, thủ môn Guillermo Ochoa chắc chắn sẽ gặp nhiều vất vả trước khung thành.
Trong khi đó, phải tiếp đón Cameroon (xếp hạng 50) dù cách xa trên BXH của FIFA nhưng điều đó không có nghĩa Mexico sẽ cầm chắc chiến thắng trong tay. Xét ở thời điểm hiện tại, về lực lượng “những chú sư tử” châu Phi gồm các gương mặt kỳ cựu như Assou-Ekotto, Chedjou, Song, M’Bia và Eto’o sẽ là nhân tố quan trọng giúp Cameroon đương đầu mọi thách thức. Ngay trước thềm World Cup, các cầu thủ Cameroon đình công không sang Brazil vì không hài lòng với mức tiền thưởng mà Liên đoàn Bóng đá nước này đưa ra, nhưng sau đó mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Tuy nhiên, CĐV Mexico cũng có quyền hi vọng, bởi cũng cần nhớ rằng, những chú sư tử của châu Phi dù đã được tham dự tới 7 kỳ World Cup, nhưng họ chỉ vượt qua vòng bảng đúng 1 lần vào năm 1990, và đã bị loại ngay sau đó bởi đội tuyển Anh.
Dự đoán: Cameroon thắng 2-1.
Hồng Đăng

Bình luận (0)