Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Ngày ấy đã lùi xa”

Tạp Chí Giáo Dục

1Ngày ấy đã lùi xa (NXB Văn nghệ – 2011) là một cách nói hay phép thử ký ức với những điều tươi đẹp. Gần 500 trang sách trĩu nặng tình người, đau đáu với cuộc đời của nhà báo Nguyễn Hải Tùng (tên thật Trịnh Hồng Phương) nguyên Trưởng đoàn Văn công khu Tây Nam Bộ, hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu VN và hội viên Hội Nhà báo VN.

Là người từng nắm giữ vị trí then chốt, quan trọng trong công tác lãnh đạo văn nghệ miền Tây Nam Bộ một thời nên những trang viết của ông tươi rói với đầy ắp sự kiện, kỷ niệm sống động về đời và người cho một giai đoạn chuyển mình của lịch sử. Vì thế, có thể nói đây là một tập sách bổ ích, nhiều tư liệu quý cho bạn đọc nếu muốn tìm hiểu, nghiên cứu về những ngày tháng hào hùng cách mạng ở lưu vực châu thổ đồng bằng sông Cửu Long.

Không dừng lại ở những ghi chép sử liệu quý giá, ngòi bút Nguyễn Hải Tùng còn cuồn cuộn, len lách, khơi mở tí tách dòng suối mát văn chương. Đó là các tiểu luận về văn hóa như Viết đến chừng nào không còn cầm bút được nữa, Hát tự mũi Cà Mau, Giữ hoài kỷ niệm, Phải sống sao cho đẹp, Vun bồi vốn nghệ thuật dân tộc… cho thấy ông thấu hiểu các vấn đề văn nghệ và cảm hứng của người nghệ sĩ.

Đông Dương (Theo TNO)

Bình luận (0)