|
Ảnh: Vĩnh Yên |
Ngày 30-4, trong không khí hân hoan của những ngày tháng tư lịch sử, chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, tại Khu di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (thuộc hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh, Quảng Trị), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức “Ngày hội thống nhất non sông” và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ đối với di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Phát biểu khai mạc “Ngày hội thống nhất non sông”, ông Nguyễn Đức Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ôn lại một thời kỳ lịch sử vinh quang của dân tộc. Năm 1954, cuộc kháng chiến 9 năm của nhân dân ta kết thúc thắng lợi, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Thời điểm đó, nước Việt Nam tạm thời chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 sông Bến Hải làm đường giới tuyến quân sự tạm thời để năm 1965 tổ chức tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. Song với dã tâm xâm lược, đế quốc Mỹ đã ngang nhiên làm trái với hiệp định đã ký kết, hòng chiếm đóng lâu dài đất nước ta. Bờ Bắc sông Bến Hải được giải phóng, bước vào thời kỳ xây dựng CNXH; còn bờ Nam sông Bến Hải phải nằm dưới gót giày của quân xâm lược. Sông Bến Hải – cầu Hiền Lương đã trở thành nơi trực tiếp chứng kiến mọi nỗi đau chia cắt của đất nước. Để xóa tan đường giới tuyến tạm thời ấy, dân tộc Việt Nam đã phải đi qua một cuộc trường chinh giải phóng dân tộc với biết bao đau thương mất mát nhưng vô cùng oanh liệt.
Tiếp sau Lễ thượng cờ, lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt được long trọng tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng các di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải; Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ mùa hè đỏ lửa năm 1972 được ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao cho lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị. Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Đây là một sự kiện quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với hy sinh, cống hiến và mất mát của biết bao đồng bào, chiến sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của các thế hệ đi trước…”.
* Tối 30-4, tại Nhà hát TP, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM đã long trọng tổ chức Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử và biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2014) và kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886/1-5-2014).
Tại đây, ông Hứa Ngọc Thuận – Phó chủ tịch UBND TP.HCM – phát biểu: Để có ngày 30-4-1975 non sông liền một dải là nhờ vào sức mạnh và trí tuệ của lòng dân đã thu hút triệu triệu trái tim yêu nước, dẫu có lúc cam go, ác liệt khôn cùng vẫn kiên định lập trường, mục tiêu cách mạng, quyết không nản chí sờn lòng. Trong những năm tháng kháng chiến, Đảng bộ, quân và dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định đã luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khí phách của miền Nam “thành đồng Tổ quốc”, đấu tranh kiên cường, anh dũng, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…
Trong chương trình này, những nhân chứng sống là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Nguyễn Thành Trung – phi công lái máy bay ném bom Dinh Độc Lập ngày 8-4-1975, Đại úy Lê Văn Phượng – một trong 4 chiến sĩ trên xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975 đã chia sẻ với mọi người những khoảnh khắc lịch sử của đất nước.
Có thể nói, chương trình là dịp để người dân TP.HCM nói riêng và người dân cả nước nói chung, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn về những cống hiến, hy sinh to lớn của cha ông vì mục tiêu giành lại độc lập, thống nhất đất nước. Và điều đó là động lực để thế hệ trẻ người Việt Nam sống tốt hơn, có ích hơn, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển…
Vĩnh Yên – Hòa Triều


Bình luận (0)