Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nghệ An: Kẻ giết bác ruột của vợ lãnh 17 năm tù

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 23/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Sỹ Thủy (SN 1975) trú tại xóm 9A, xã Quỳnh Lộc, (huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An) về tội danh “giết người”…

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, vào khoảng 10 giờ ngày 17/1/2011, sau khi ăn sáng về, Hồ Sỹ Thủy có gây sự cãi nhau với vợ là chị Hồ Thị Ánh. Được một lúc, thấy vợ bỏ ra ngoài thì Thủy vào bếp lấy hai con dao giấu vào cốp xe máy rồi đến nhà bố mẹ vợ để tìm chị Ánh. Không thấy, Thủy lại đến nhà ông Hồ Văn Thái (ông Thái là bác ruột của chị Ánh). Thủy dựng xe ngoài cửa vào nhà ngồi uống nước rồi để hai con dao xuống dưới chân bàn.

Hồ Sỹ Thủy tại phiên tòa

Thấy Thủy đến, ông Thái cùng vợ là bà Mung cũng ngồi vào bàn nói chuyện. Do mâu thuẫn từ trước nên hai bên có lời qua tiếng lại. Thủy có hỏi ông Thái: “ Đất đai có chủ rõ ràng mà răng để hai gia đình ta giận nhau?”, ông Thái trả lời: “Giữa hai gia đình ta không có chi để kiện nhau nữa”. Nói đoạn, Thủy tiếp lời: “Giữa hai gia đình ta nếu không có chi nữa thì mời uống nước” và cầm chén nước lên mời ông Thái nhưng ông không uống. Thấy có vật lạ nên ông Thái hỏi Thủy: “Mi cầm dao đến nhà tao mần chi?”. Bức xúc vì câu nói đó nên Thủy đặt mạnh chén nước xuống bàn làm kính bàn bị vỡ, thấy vậy, ông Thái nói: “Mi định đập tau à?”. Nghe vậy, Thủy cầm dao lên định đánh ông Thái nhưng mọi người can ngăn và đuổi Thủy về. Ra đến sân, Thủy còn quay xe lại chửi đổng: “Tau là tau chém chết có thằng”. Ông Thái nghe vậy thì đứng dậy trả lời: “Mi mần chi mô, mi đâm được thì đâm đi”. Liền lúc đó, Thủy cầm con dao nhọn và đâm liên tục ba nhát vào vùng bụng, vùng ngực và cánh tay phải của ông Thái làm ông Thái gục ngã trước nhà. Nghe bà Mung kêu van nên Hồ Văn Quảng ( con trai ông Thái) từ nhà mình chạy sang nhà ông Thái (nhà anh Quảng sát nhà ông Thái), thấy ông Thái bị đâm nên anh Quang chạy đến giằng lấy dao của Thủy liền bị Thủy dùng dao chém hai nhát trúng vào tay trái. Sau đó, Hồ Văn Giàng (con trai ông Thái) cũng từ nhà mình chạy sang, thấy ông Thái nằm giữa nền nhà nên anh Giàng lấy 1 cái gậy bằng gỗ tràm ở sân và đánh Hồ Sỹ Thủy, Thủy đưa tay lên đỡ thì bị trúng vào tay. Thủy quay lại dùng dao chém anh Giàng nhưng anh Giàng tránh được và bị trượt ngã ở giếng. Sau đó, anh Quảng lấy một cái gậy đánh vào hông Thủy thì bị Thủy dùng dao chém một nhát trúng vào vai phải làm rách áo, bầm tím vai. Gây án xong, Thủy cầm theo dao bỏ trốn. Do vết thương quá nặng nên ông Thái bị chết ngay tại chỗ.

Đến ngày 19/1/2011, Hồ Sỹ Thủy đã đến Công an huyện Quỳnh Lưu đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 25/3/2011, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận nguyên nhân chết của nạn nhân Hồ Văn Thái là do choáng mất máu nặng, thủng phổi và đại tràng.
Tại phiên tòa, Hồ Sỹ Thủy đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân lại là người thân trong gia đình, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Hồ Sỹ Thủy 17 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 74 triệu đồng.

 

 Lam Giang


 

 

 

 

Bình luận (0)