Y tế - Văn hóaThư giãn

Nghề hái ra tiền nhất ở Brazil

Tạp Chí Giáo Dục

Khi tình trạng sa thải nhân viên đang là mối đe dọa cho không ít người trên toàn cầu thì Betto Almeida quả là may mắn. Mỗi sáng người nghệ sĩ 36 tuổi này thức giấc lúc 8g, nhấm nháp chút điểm tâm, đón xe vào trung tâm thành phố và có mặt ở văn phòng lúc 11g. Sau đó anh dành nhiều giờ liền hí hoáy tô vẽ trên thân thể của những mỹ nữ bốc lửa nhất. Và cứ thế, thu nhập mỗi ngày của anh lên đến 2.000 USD!

 

Almeida đang chấm những nét cuối cùng để thành hình chú báo đốm trên đôi gò vệ nữ của Peres – Ảnh: AP

“Bạn không thể tin được số người ứng cử vào vị trí vẽ phụ cho tôi nhiều như thế nào đâu” – Almeida nói mà không hề rời mắt khỏi những đường cọ anh đang trang điểm trên bụng của một người mẫu. Công việc của anh là vẽ trang trí cho các vũ công khỏa thân trong lễ hội giả trang nổi tiếng của thành phố Rio de Janeiro (Brazil). “Công việc cũng đòi hỏi nhiều sức lực. Tôi làm việc nghiêm túc thật sự” – anh nói.

Trước đây Almeida làm giám đốc nghệ thuật của các chương trình kịch nhiều kỳ trên truyền hình, nhưng 12 năm qua anh đã sơn phết, tô trét và phun xịt đủ các loại màu lên không ít những cơ thể xinh đẹp nhất của đất nước Brazil.

Michele Peres – một người mẫu 28 tuổi –  cho hay chất lượng tác phẩm của Almeida là yếu tố quan trọng mang lại thành công của cô. “Tôi đã tham gia hoạt động làm mẫu này được chín năm trong các lễ hội carnival cùng các sự kiện khác – cô nói – Và Almeida là họa sĩ trang trí cơ thể xuất sắc nhất tôi biết. Tác phẩm của anh luôn thu hút được sự chú ý của công chúng. Điều ấy tốt cho anh ta và cũng tốt cho tôi”.

Một tổ chức chủ quản các người mẫu trả Almeida 1.000 USD cho khoảng hai giờ tạo hình và sơn vẽ thân thể các người mẫu. Trong suốt các ngày lễ hội, anh thường vẽ cho hai người mẫu. Và một năm vẽ ít nhất 50 người cho đủ các loại sự kiện.

“Tôi đã bắt đầu công việc này cho sân khấu và một trong những quan chức tổ chức lễ hội samba hỏi tôi có muốn làm điều tương tự với các người mẫu carnival. Làm thế nào tôi có thể từ chối nhỉ? – anh cho biết và hóm hỉnh – Có cả khối quý ngài ngoài kia đang ganh tị với công việc của tôi đấy”.

HOÀI CHI (Theo TTO)

Bình luận (0)