Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nghệ sĩ cần xem lại văn hóa ứng xử

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Đức Tuấn luôn nghiêm túc với trang phục của mình, phù hợp với ca khúc mình trình bày

Hiện nay, hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại TP.HCM rất sôi động, nhất là sân khấu ca nhạc và hài kịch. Do sự “bùng phát” của các nghệ sĩ, ca sĩ từ “ngôi sao”, “xấp xỉ sao” đến mới vào nghề đã nảy sinh ra nhiều hiện tượng không hay.
Văn hóa ứng xử xuống cấp
Là người của công chúng, là mục tiêu cho khán giả nhìn vào nhưng lại có một số nghệ sĩ khả năng ứng xử văn hóa rất kém. Trong chương trình ca nhạc hài kịch diễn ra tại sân khấu Lan Anh, MC N. ra giới thiệu tiết mục của nữ ca sĩ L., vừa bước vào hậu trường đã bị nữ ca sĩ này mắng như tát nước vào mặt trước sự chứng kiến của nhiều khán giả hâm mộ: “Mày thật là kém cỏi, thiếu kiến thức, phải giới thiệu tao là ngôi sao ca nhạc L., từng đoạt những giải thưởng quan trọng A, X, Q… chứ”?!?. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ lên sân khấu lại “khoái” phát biểu lung tung như trong đêm trao giải HTV Award năm 2009 truyền hình trực tiếp trên HTV9 vừa qua, ở phần phát biểu của các nghệ sĩ khi lên trao giải và nhận giải, có những chia sẻ đã khiến khán giả lắc đầu miễn bình luận. Trường hợp của NSƯT Thanh Ngân, người dẫn chương trình buộc phải ngắt lời đến lần thứ ba mà chị vẫn “vô tư” nói say sưa: “… Đây là niềm vui bất tận, tình cảm của khán giả là bất diệt… Thanh Ngân xin quý vị khán giả cho Thanh Ngân được phép tạm ngưng hoạt động trong một thời gian để lo những việc riêng. Từ đây, giải thưởng HTV nói riêng và các giải thưởng khác, Thanh Ngân xin được nhường lại cho các anh chị em đồng nghiệp…”. Danh hài Thúy Nga cũng mất duyên khi “giễu” chẳng trúng chỗ: “… Mong sao HTV tổ chức thêm nhiều giải thưởng, chứ em thấy ngồi đây có mấy nghệ sĩ không được giải, tội nghiệp quá hà… Người ta nói lấy chồng hạp mạng hên lắm. Hôm nay em mới thấy được điều đó. Quý cô ở đây ai chưa có chồng, hãy có chồng đi nhé!?!!”. Trong một chương trình tạp kỹ tại sân khấu 126, diễn viên hài M. ra giới thiệu tiết mục biểu diễn của mình đã làm khán giả “mắc cỡ”: “Quý vị ơi, sau một ngày làm việc. Vào nửa đêm, quý vị thường làm gì… Khó nói quá hả… Vậy thì mời quý vị thưởng thức tiểu phẩm “Chuyện nửa đêm” nha…”. Mới đây, trong một buổi họp báo ra mắt vở kịch thiếu nhi, diễn viên A. bật mí với báo giới: “Thật ra trong tháng này, A. dự tính sang Mỹ lưu diễn nhưng nhà tổ chức gọi điện bảo dù diễn cho thiếu nhi nhưng cát xê được lắm đó, lại diễn nhiều xuất nên không uổng công tập đâu. Với lại A. thấy tháng này sang Mỹ… cũng hổng có show đâu mà diễn?!?”. Thiệt hết biết!
“Chí Phèo” cũng phải ngượng
Nhiều ca sĩ lên sân khấu hát ca khúc cách mạng mà trang phục chẳng ăn nhập gì với bài hát. Đáng nói hơn, ca sĩ H.T hát song ca với các em thiếu nhi mà khoác lên người bộ quần áo “bảy phần da, ba phần thịt” làm người xem cứ lo cho đầu óc của các em bị… nhiễm “bẩn”. Các diễn viên thuộc hàng “ngôi sao” nhưng cứ lên sân khấu là “cương” những câu không nằm trong kịch bản hoặc làm các động tác mà đến… Chí Phèo cũng phải ngượng. Diễn viên D. trong một tiểu phẩm la mắng con mình đã nói: “Thiệt uổng công tao đã đổ mồ hôi trán, ván mồ hôi lưng, để bụng đói meo, trèo lên tuột xuống… mới có mày…”. Một số danh hài nghĩ khán giả thích sự thô tục và càng tục thì… càng cười nên đã thoải mái “ném rác” lên sân khấu…
Bài, ảnh: Đại Nghĩa
Người nghệ sĩ dù xuất hiện ở bất cứ đâu, trong trường hợp nào cũng cần phải cẩn trọng khi phát ngôn. Đừng vì muốn tạo ấn tượng, vì bệnh “sao” mà đánh mất văn hóa đời sống vốn có của mình, cũng như đánh mất “hình tượng” đẹp trong lòng khán giả chỉ vì một câu nói thiếu cẩn trọng. Hãy nâng tầm giá trị của bản thân lên bằng cách nâng trình độ ứng xử và cả văn hóa trong khi biểu diễn, đó cũng chính là làm đẹp cho nền nghệ thuật nước nhà.

Bình luận (0)