|
Trọng Nhân trong Anh chàng không biết ghen
|
Vì nghệ thuật, rất nhiều nghệ sĩ đã chấp nhận “hy sinh”, làm xấu mình từ vóc dáng đến khuôn mặt. Thế nhưng, những vai diễn của họ “đẹp” lên trong mắt khán giả cũng như tạo được tiếng vang lớn.
Khương Ngọc: “Không bao giờ từ chối vai xấu”
Nếu vì kịch bản yêu cầu, vì tình yêu mà khán giả dành cho mình hoặc bản thân mình có niềm tin là vai diễn đó sẽ được đón nhận thì Ngọc không bao giờ từ chối chuyện làm xấu đi cả. Ở nước ngoài thì chuyện “chấp nhận xấu” này cũng không hiếm, như diễn viên Lý Bảo Điền vào vai Tể tướng Lưu Gù rất xấu nhưng lại nổi tiếng như cồn. Đó cũng là lý do Ngọc nhận vai phản diện Trần Tướng Quân có tạo hình vô cùng đáng sợ trong bộ phim Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ. Ngọc đã dược “phù thủy” hóa trang Xuân Chính hóa trang khuôn mặt có vết sẹo dài, mắt trái hỏng và đặc biệt là phải cạo đầu nhìn rất “giang hồ”. Đến bộ phim Tiền chùa của đạo diễn Thiện Đỗ, Ngọc phải “hy sinh” vóc dáng của mình khi tăng thể trọng thêm 15kg và gương mặt hóa trang khờ khạo, ngớ ngẩn. Khán giả xem hai phim này hẳn cũng đồng cảm với “nỗi khổ” của Ngọc. Nhưng nhờ hai vai diễn “không đụng hàng” này mà hiện tại, Ngọc liên tục được các đạo diễn khác mời tham gia những bộ phim mới với cá tính và số phận khác nhau.
Ốc Thanh Vân: “Không quan tâm vai đẹp hay vai xấu”
Theo Vân, là một diễn viên thì phải hóa thân vào nhiều loại vai để tạo sự đa dạng cho nghề nghiệp. Khi nhận một vai diễn, Vân không quan tâm đến vai này là đẹp hay xấu mà Vân xem nhân vật này có hợp với mình không, tâm lý nhân vật phải thể hiện ra sao. Khi hóa thân vào vai Thủy trong vở Ngôi nhà hoang trên Sân khấu Kịch Phú Nhuận với dáng đi khập khiễng, què quặt cùng gương mặt dị dạng, ma quái, Vân đã làm toát mồ hôi những khán giả yếu tim. Đứa cháu của Vân đi xem về nhắn một câu “xanh rờn”: “Dì còn đóng vai này nữa là con… nghỉ chơi luôn”???. Hay vai Bích Hồng trong vở Cảm ơn mình đã yêu em giai đoạn nhân vật bị ung thư sắp chết, Vân hóa trang giống y như thật, rất xấu xí, mặt mày tái nhợt, rụng tóc phải đội tóc giả… có nhiều suất diễn xong Vân bị xỉu vì quá mệt nhưng bù lại được khán giả rất yêu mến. Trước Vân, nghệ sĩ Cát Phượng cũng đã từng làm sôi động Sân khấu Kịch Phú Nhuận qua vai Thị Nở. Chị hóa trang còn xấu hơn cả nhân vật trong truyện của Nam Cao và đoạt giải Mai Vàng.
Phi Thanh Vân: “Đẹp” lên từ vai xấu
Theo tôi, trên sân khấu cũng như trong phim ảnh, không có vai diễn xấu, đẹp mà chỉ có cách diễn xuất của mình ra sao mà thôi. Chỉ sợ nghệ sĩ diễn vai “đẹp” trên sân khấu mà ngoài đời tính xấu không ai bằng thì mới đáng chê trách”. Trong phim Thẩm mỹ viện của đạo diễn Đinh Đức Liêm, tôi vào vai bác sĩ Ái Lan có ngoại hình khiến nhiều người phải giật mình. Để hóa thân thành nhân vật nữ bác sĩ xấu xí này, tôi phải trực tiếp cùng các chuyên gia trang điểm “nghiên cứu” để tạo ra chiếc mũi to nhìn rất buồn cười bằng cách dùng keo, bột thẩm mỹ đắp ngoài mũi thật. Ngoài ra, tôi cũng phải đến bác sĩ nha khoa để “đặt hàng” một hàm răng hô cho nhân vật của mình. Khi ra phim trường, mỗi lần hóa trang xong thì con gái của bạn tôi đều khóc thét lên, nhất định không chịu cho tôi bồng và liên tục la “ma, ma” bởi tôi hóa thân nhân vật xấu đến “ma chê quỷ hờn”. Có thể nói, vì tình yêu nghệ thuật, nghệ sĩ chúng tôi chấp nhận “hy sinh” tất cả.
Trọng Nhân: “Khiến bạn diễn sợ vì xấu…”
Nhân được nhiều khán giả yêu mến qua các vai hotboy. Tuy nhiên, nhân vật họa sĩ Vũ Bằng trong bộ phim truyền hình Anh chàng không biết ghen do Trọng Nhân thủ vai lại hoàn toàn trái ngược. Vũ Bằng có ngoại hình không ưa nhìn, gương mặt cực xấu, ấn tượng nhất là hàm răng hô không đụng hàng và cặp kính cận to rất ngộ. Thời gian đầu, Nhân đeo răng vào rất đau và phát âm gần như không được, đôi lúc mọi người trong đoàn phim không thể đoán Nhân nói gì nếu không có kịch bản, còn cặp kính thì sau mỗi cảnh quay phải tháo ra ngay vì nó làm cho nhức đầu và mờ mắt. Nhân hóa trang và nhập vai đến nỗi cô bạn diễn là diễn viên Thanh Trúc vai Anh Thư nhiều lúc giật mình thật vì… sợ. Bản thân Nhân khi xem lại vai của mình cũng thấy… nổi da gà vì xấu quá. Trong phim có cảnh Vũ Bằng… hôn Anh Thư, nhưng mỗi lần nhìn hàm răng của Vũ Bằng là Thanh Trúc cứ phì cười khiến cho đạo diễn phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Thật ra lúc đầu, khi nhận vai này Nhân rất lo vì sợ khán giả mất hình tượng kép đẹp của mình, nhưng không ngờ vai diễn này lại giúp Nhân “ghi điểm” với khán giả.
Bài, ảnh: HỮU TÀI – NGUYỄN PHÚC
|
Đừng từ chối vai xấu
“Phù thủy” hóa trang Xuân Chính khẳng định: “Là diễn viên, nếu được phân vào một vai không được phô diễn nhan sắc hoặc vóc dáng của mình thì đừng có vội từ chối. Bởi những vai diễn này thường có “quyền năng” rất lớn vì dù bề ngoài xấu xí nhưng hầu hết đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
|


Bình luận (0)