Y tế - Văn hóaThư giãn

Nghệ sĩ Lê Bình: Kiếp tằm đã trả xong nợ dâu!

Tạp Chí Giáo Dục

Du biết rng sinh lão bnh t nhưng s ra đi ca ngh sĩ Lê Bình vn khiến cho tt c nhng đng nghip, nhng ai yêu ngh thut kch nói, đin nh đu không khi thương tiếc, ngm ngùi…!

Ngh sĩ Lê Bình (th 3 t trái sang) trong “Ký c vui v” – chương trình truyn hình cui cùng ông tham gia

1. Vậy là phép mầu đã không xảy ra khi nghệ sĩ Lê Bình chính thức “bỏ cuộc chơi”, đời đời yên nghỉ sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật…!

Dẫu biết rằng sinh lão bệnh tử nhưng sự ra đi của ông vẫn khiến cho tất cả những đồng nghiệp, những ai yêu nghệ thuật kịch nói, điện ảnh đều không khỏi thương tiếc, ngậm ngùi…!

“Cha tôi ra đi thanh thản, ông chỉ tiếc là chưa hoàn thành quyển hồi ký đang viết dang dở…”  – anh Lê Ân, con trai của nghệ sĩ Lê Bình cho biết!

Từ tháng 4-2018, nghệ sĩ Lê Bình gặp một tai nạn nhỏ khiến ông bị đau lồng ngực. Đi thăm khám, bác sĩ phát hiện ông bị bệnh ung thư phổi. Theo anh Lê Ân, thì cha của anh là người sống khá kín tiếng và không muốn làm phiền đến ai. Ông luôn giấu bệnh tình của mình với mọi người. “Dù tôi đã khuyên nên ngơi nghỉ để điều trị bệnh, nhưng cha tôi vẫn miệt mài đi làm, hoàn tất các hợp đồng phim đã ký. Bộ phim cuối cùng cha tôi tham gia là Chuyện quê tôi phần 2. Những ngày tháng chống chọi bệnh ung thư phổi, cha tôi vẫn lạc quan, cố gắng viết hồi ký Rong ruổi cùng Lê Bình. Cha ấp ủ hy vọng trải nghiệm gian khổ của bản thân giúp cho thế hệ đàn em cố gắng làm việc, yêu và đam mê nghề. Cuốn hồi ký chưa hoàn tất. Tập truyện ngắn Vui buồn cùng chú cháu tôi của cha ấp ủ sáu năm qua cũng dang dở. Ngoài ra, trước khi mất, cha có tâm nguyện dùng số tiền phúng điếu lập ra quỹ khuyến học mang tên Lê Bình để trao học bổng cho những học sinh khó khăn…” – anh Lê Ân chia sẻ.

2. Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 trong một gia đình gốc miền Tây Nam bộ. Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Tác phẩm của ông từng tham gia các liên hoan sân khấu quần chúng và chuyên nghiệp. Ông đã giành được ba huy chương vàng, ba huy chương bạc tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Hơn 10 vở kịch của Lê Bình được dàn dựng ở Sân khấu 5B, kịch Phú Nhuận, nhiều đài truyền hình… Vai diễn đầu tiên của ông trên màn ảnh là nhân vật ông chủ tiệm thuốc Bắc trong phim Dòng sông không quên. Ông tiếp tục được biết đến qua các phim: Đất phương Nam, Đợi khách, Người đàn bà không hóa đá, Hải âu, Đèn không hắt bóng, Mùa len trâu, Cô gái xấu xí, Dưới cờ đại nghĩa… Do ngoại hình cao gầy, khuôn mặt hiền lành, ông thường được giao hóa thân những nhân vật khắc khổ, cam chịu… Ông còn tham gia 16 vai trong loạt phim Cổ tích Việt Nam, được khán giả nhiều độ tuổi yêu thích.

NSƯT Lê Thiện nhận xét: “Lê Bình được đánh giá là ngôi sao dù chưa bao giờ ông đóng vai chính. Khi nhận một vai diễn, cho dù là một vai nhỏ chỉ có vài phân đoạn, ông vẫn nghiền ngẫm nghiên cứu, sao cho nhân vật của mình trở nên sinh động…”.

3. Khán giả nhớ mãi hình ảnh anh Tư Tại – người nông dân miền Nam hiền lành, chân chất trong phim Đất phương Nam. Lê Bình rất thành công với vai người nông dân nghèo khó, khắc khổ trước sóng gió cuộc đời. Với Tư Tại thẳng thắn, cần cù Lê Bình tạo nên “thương hiệu” anh nông dân Hai lúa gần gũi, đậm chất Việt.

Sau Đất phương Nam, hình ảnh người nông dân miền Tây Nam bộ một lần nữa được Lê Bình thể hiện qua vai diễn Năm Na trong bộ phim Vịt kêu đồng. Năm Na là nhân vật lột tả được hết sự khó nhọc của người nông dân, giúp người xem hiểu rõ nỗi đau bên trong của họ, truyền tới trái tim của những người sống trong thành thị. Sau khi tham gia bộ phim, Lê Bình cho biết bản thân đã bị ám ảnh trong một thời gian dài. Đồng thời, vai diễn cũng giúp ông lần nữa giành về danh hiệu Nam diễn viên phụ được yêu thích nhất tại HTV Awards 2011.

Ngh sĩ Lê Bình đã ra đi, nhưng tôi luôn tin rng, cho dù có đi qua bao nhiêu năm na, khán gi s nh v ông vi nhng tình cm trân trng nht. Khán gi luôn cm nhn đưc ging nói, nét din tuyt vi trong các v kch, b phim mà ông đã đ li cho nn ngh thut nưc nhà…!

Diễn viên Cát Phượng chia sẻ, nghệ sĩ Lê Bình là một người anh đáng kính, cả một đời cống hiến cho nhiều nhân vật và kịch bản sân khấu. Ông luôn nở nụ cười hiền từ, thánh thiện… với bất kỳ ai, kể cả khi đau đớn, tinh thần suy sụp nhất.

Trước căn bệnh quái ác, nghệ sĩ Lê Bình vẫn luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, ông rất lạc quan, vui vẻ trò chuyện với mọi người và còn chia sẻ những khoản tiền được giúp đỡ cho nghệ sĩ Hoàng Lan, Mai Phương – những đồng nghiệp cũng đang gặp nhiều khó khăn vì bệnh tật.

“Những ngày trong bệnh viện, không ít lần nước mắt cha tôi rơi. Cha tôi khóc vì những cơn đau, khóc vì tình cảm lớn từ khán giả, đồng nghiệp mà cha được nhận. Ngày cuối đời mình, điều mà cha tiếc nuối nhất chính là hàm ơn khán giả, bạn bè đồng nghiệp mà cha không còn cơ hội để tri ân lại họ…” – anh Lê Ân nói.

Nghệ sĩ Lê Bình đã ra đi, nhưng tôi luôn tin rằng, cho dù có đi qua bao nhiêu năm nữa, khán giả sẽ nhớ về ông với những tình cảm trân trọng nhất. Khán giả luôn cảm nhận được giọng nói, nét diễn tuyệt vời trong các vở kịch, bộ phim mà ông đã để lại cho nền nghệ thuật nước nhà…!

Chỉ tiếc một điều, ông vẫn chưa được phong tặng danh hiệu nào dù tài năng, đức độ ông có thừa… Thôi thì ông cứ mãi là nghệ sĩ trong lòng của nhân dân, ông nhé!

Vĩnh biệt ông, người nghệ sĩ tài hoa…!!!

Minh Khôi

Bình luận (0)